Tướng Horta Nta Na Man- Tổng tham mưu trưởng quân đội Guinea-Bissau đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Guinea-Bissau, một ngày sau khi một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao tuyên bố, họ đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embaló, trong cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia Tây Phi, chỉ 3 ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống.

Ông Horta xác nhận đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo tối cao trong một buổi lễ tại trụ sở quân đội vào ngày 27/11.

leftcenterrightdel
 Tướng Horta Nta Na Man tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Guinea-Bissau. Nguồn: FRANCE24.

Các sĩ quan quân đội với danh nghĩa Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao vì Phục hồi An ninh quốc gia và trật tự công cộng, cũng đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước, tuyên bố họ đã tạm dừng tiến trình bầu cử, vốn diễn ra hôm 23/11.

Giới chức quân đội giải thích, họ hành động để ngăn chặn một âm mưu của các chính trị gia giấu tên, những người được một trùm ma túy khét tiếng hậu thuẫn, nhằm gây bất ổn đất nước, đồng thời tuyên bố đóng cửa biên giới và áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

leftcenterrightdel
 Giới chức quân đội tuyên bố tiếp quản quyền điều hành đất nước/African. 

Nằm giữa Senegal và Guinea, Guinea-Bissau được biết đến là một trung tâm buôn bán ma túy, nơi quân đội có tầm ảnh hưởng lớn kể từ khi quốc gia này giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974.

Kết quả bầu cử dự kiến được công bố ngày 27/11, trong đó hai ứng cử viên hàng đầu, ông Embaló và đối thủ mới nổi Fernando Dias, 47 tuổi, đều tuyên bố chiến thắng.

leftcenterrightdel
 Binh sĩ quân đội trên đường phố Bissau ngày 27/11. Ảnh: TribuneLaCorne

Nói với kênh truyền hình Pháp France 24 vào chiều ngày 26/11, Embaló xác nhận ông đã bị quân đội phế truất.

Trong một tuyên bố ngày 27/11, Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến ở Guinea-Bissau, kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Embalo cùng tất cả các quan chức bị giam giữ, cũng như nhanh chóng khôi phục trật tự hiến pháp và duy trì ổn định ở quốc gia Tây Phi.

Văn Phong (theo Aljazeera)