Ngoài 3 tội danh chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, công an đang làm rõ thiệt hại tài sản của các bị hại để khởi tố bổ sung đối với nghi can Long.

Ngày 24/11, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSĐT trật tự và xã hội công an quận 9, TPHCM cho biết, Công an quận 9 đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Long (45 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra làm rõ hàng loạt hành vi như: Chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

 

1
Căn nhà nơi đối tượng Long cầm mã tấu, giăng điện, ôm bình gas cố thủ. Phía ngoài lực lượng công an đang phong tỏa khu vực.


Thượng tá Sâm cho biết thêm, CQĐT đang tiếp tục giám định thiệt hại tài sản của nạn nhân là chủ nhà trọ để có cơ sở khởi tố bổ sung đối với nghi can Long về hành vi “hủy hoại tải sản”.

Trước đó khoảng 14h ngày 14/11, đối tượng Long sau khi nhậu say đã cầm mã tấu đến trước quán cà phê trên đường số 14, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 (vốn là nhà cũ của Long đã bán) gây sự, cho rằng quán cà phê này bán…ma túy.

Trên đường tuần tra địa bàn và nghe báo tin vụ việc, một cán bộ công an phường đã có mặt khuyên bảo thì Long cho rằng công an không xử lý quán cà phê nói trên và bất ngờ vung mã tấu chém vào vùng cổ cán bộ công an. Một bảo vệ dân phố chạy ngang qua đã dừng lại can thiệp cũng bị Long chém vào đầu khiến cả 2 bị thương tích nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

2
Đội trưởng CSHS (đồng phục) dìu tên Long (đội mũ bảo hiểm đỏ) rời khỏi hiện trường một cách thông thả…


Lúc này, Long như kẻ say máu vung dao loạn xạ khiến mọi người bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn. Lực lượng công an, dân phòng nhận tin đã nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Ngay lập tức, tên Long cầm mã tấu chạy vào một tiệm hớt tóc khiến những người trong tiệm kinh hoàng bỏ chạy. Mặc cho lời kêu gọi bỏ dao, trình diện của lực lượng công an, tên Long đã đập phá đồ đạc trong tiệm rồi kéo cửa sắt, lấy dây điện cắm vào ổ và cài vào cửa, ôm bình gas (loại 12kg) cố thủ trong phòng tiếp tục la hét, đập phá.

Lúc này, các tuyến đường xung quanh khu vực đã được lực lượng công an cô lập, phong tỏa khi có hàng trăm người hiếu kỳ vây kín hiện trường theo dõi gây ách tắc giao thông.

Lực lượng cảnh sát 113, CSHS, công an phường…liên tục thuyết phục nhưng tên Long vẫn ngoan cố, đưa ra nhiều yêu sách phi lý không thể đáp ứng. Gần nửa giờ sau, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSHS công an quận 9 đã trực tiếp đến hiện trường. Thượng tá Sâm dùng những lời lẽ mang tính nghiệp vụ thuyết phục và Long đã đồng ý bỏ dao “đầu hàng”

 

 Đối tượng Long tại CQĐT sau khi bị bắt giữ
Đối tượng Long tại CQĐT sau khi bị bắt giữ


Ngay sau đó, tên Long đã được đưa lên xe đặc chủng chuyển về trụ sở công an quận để làm việc.

Theo hồ sơ của CQĐT, Long từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thời gian thụ án hơn 17 năm.
 

Theo Dân trí

.