Là những người của công chúng, nên việc “xử” 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tuy là của Bộ, của Cục, nhưng từ phía mình, mỗi người hâm mộ hoặc quan tâm đến sự việc đều có những quan điểm riêng. Chủ yếu là tranh luận quanh tính chuyên nghiệp.

 
 
Bên lý, bên tình
 
Cũng có nhiều bạn đọc một mặt bày tỏ tình cảm với các nghệ sĩ, mặt khác mong muốn việc xử lý không gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của giới Nghệ Sĩ nói chung trong lòng người hâm mộ.
 
“Tôi rất ủng hộ ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, rất mang tính xây dựng cho ngành và mang tính răn đe cho các thế hệ học trò. Hai ca sĩ đã làm việc rất tốt trong thời gian vừa qua, họ đã để lại những ấn tượng đẹp về người nghệ sĩ. Mong các vị lãnh đạo ngành đưa ra được quyết định sáng suốt, không nên làm ảnh hưởng lớn đến cả 2 bên. Tôi nghĩ, cũng đừng vì cái nhỏ mà mất đi cái to lớn, đó là HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ trong công chúng. TRỌNG TẤN, ANH THƠ tôi rất yêu các bạn và tôi tin các bạn sẽ vượt qua khó khăn này” – Nguyen Thi Thu:  nguyenthithu@yahoo.com.vn
 
“Tôi nghĩ, nên giảm nhẹ hình thức xử phạt với 2 ca sĩ này gì: Thứ nhất là cả 2 ca sĩ đều là những nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến. Họ đã dũng cảm theo dòng nhạc Đỏ và đã thành công trong việc truyền được nguồn cảm hứng cho người nghe, kế thừa xứng đáng các nghệ sĩ tiền bối. Thứ hai, họ là những nghệ sĩ luôn tỏ ra đứng đắn, giản dị trên sân khấu.
 
Cũng không thể phủ nhận 1 thực tế: họ là số ít ca sĩ để lại ấn tượng sâu sắc đến người dân VN, và tôi thấy những cống hiến của họ không  phải là nhỏ. Nếu họ bị xử phạt thì tôi nghĩ các ca sĩ, nghệ sĩ thường hay gây ấn tượng bằng các vụ scandal, ăn mặc thiếu vải… trên sân khấu thì mới nên bị xử hơn để lấy lại những hình ảnh tốt đẹp cho các nghệ sĩ VN trong lòng người hâm mộ. Làm được vậy, theo tôi, sẽ tốt hơn. Còn riêng bản thân mình, tôi thông cảm với Anh Thơ và Trọng Tấn” – Le Manh Hung:  lemanhhunghg@gmail.com
 
“Với tôi, Anh Thơ và Trọng Tấn là những nghệ sĩ rất đáng trân trọng của Việt Nam. Những bài hát, những giai điệu mà anh chị đã và đang hát sẽ sống mãi và trường tồn vì nó quá sâu sắc và không có gì có thể thay thế được… Tôi tin rằng bất cứ người Việt Nam nào khi nghe 2 anh chị hát, đều trở nên yêu và tự hào về đất nước chúng ta hơn….
 
Còn những ai kia đang nói là phải kỷ luật 2 anh chị, thì tôi lại băn khoăn… khi xét kỷ luật thì cần phải tìm hiểu rõ bản chất, tình lý, công - tội phân minh… Chúc anh chị mạnh khỏe và giữ vững niềm tin và yêu nghề. Anh chị luôn có những người bạn sát cánh, những người hâm mộ luôn luôn yêu quý hai anh chị. Các cấp quản lý sẽ xử lý hợp tình hợp lý. Tôi mong vậy!” - La Vu:  lahongvu@gmail.com
 
Thưởng - phạt phân minh
 
Từ phía ngược lại, sự phê phán khá gay gắt dựa trên những lập luận chính được nêu ra vẫn là sự thiếu ý thức và trách nhiệm của công dân trước hết là với đất nước, với nhân dân. Đặc biệt ở đây tầm còn quan trọng còn lớn hơn bởi với một nhiệm vụ chính trị mang cả tầm quốc gia và quốc tế.    
 
“Đi biểu diễn ở Lào là do Học viện Âm nhạc cử đi. Hợp đồng biểu diễn ở Ninh Bình là của cá nhân. Tôi nghĩ, Trọng Tấn, Anh Thơ là người của Học viện Âm nhạc, do Học viện trả lương, thì phải chấp hành vô điều kiện quyết định của Học viện.  Không thể viện lí do cá nhân để không chấp hành quyết định của cơ quan chủ quản. Nhất là Học viện Âm nhạc Quốc gia (Nhà nước) đã đào tạo nên Trọng Tấn, Anh Thơ. Cũng chính là có phần nhờ chức danh Giảng viên Học viện ANQG mà tên tuổi, thương hiệu của 2 nghệ sĩ này càng nổi như vậy. Catse của họ có cao như vậy nếu chỉ là ca sĩ tự do không? Nếu họ đã bỏ về bất chấp sự có mặt của các vị lãnh đạo cao nhất của nước bạn Lào, lãnh đạo Bộ Văn hóa TTDL chủ quản của mình, thì liệu họ có coi trọng các khán giả bình dân không? Sự có mặt của Nguyên thủ Quốc gia trong buổi diễn là vinh dự của bất cứ nghệ sĩ nào trên thế giới chứ không chỉ ở riêng Việt Nam. Theo tôi, xử lí cần dứt điểm, "công" thì đã có thưởng, nay "lỗi" phải phạt nghiêm. Chứ nếu xử kiểu "hòa cả làng" thì các thế hệ ca sĩ học trò của họ bao giờ mới hành xử chuyên nghiệp và có ý thức trách nhiệm đúng đắn với cộng đồng được?” - Lê Văn Đức:  duc@vndtravel.vn
 
“Tôi cũng rất thần tượng 2 nghệ sỹ AT-TT, nhưng cũng hoàn toàn nhất trí với anh Lê Văn Đức, "công" thì đã có thưởng, nay có "tội" thì phải chịu phạt. Nghĩa vụ phục vụ Quốc gia phải cao cả hơn tất cả các mục đích cá nhân” - Khanh Minh:  khanhminh2982@yahoo.com
 
“Tôi còn được biết là Bộ VHTTDL đã có yêu cầu với Ninh Bình can thiệp vào hợp đồng của Anh  Thơ và Trọng Tấn, để họ yên tâm biểu diễn trong đêm giao lưu. Vậy còn lý do nào nữa để họ đổ lỗi cho BTC?.. Vấn đề là ý thức. Cách lý giải của 2 ca sỹ này, tôi thấy thiếu thuyết phục và nông cạn quá. Tôi rất yêu quý AT và TT, nhưng giờ đây họ làm tôi quá thất vọng và nghĩ… họ đã để lại trong trái tim những người yêu họ nỗi buồn tủi, mà có lẽ cũng chỉ vì chuyện "cơm áo gạo tiền" mà họ theo đuổi dù đã có được danh tiếng khá nổi bật.
 
Tôi luôn tự hào về đất nước và dân tộc Việt của mình. Vì thế, những con người luôn thổi bùng tinh thần yêu nước như TT và AT qua những tác phẩm âm nhạc họ biểu diễn, mà  lại có những hành vi thiếu ý thức với Tổ quốc, với nhân dân như thế thì thật là đáng xấu hổ...Hãy giữ nguyên mức kỷ luật nghiêm khắc với họ!” - Tieu Uyen:  uyenvanngh@yahoo.com
 
“Tôi rất hâm mộ 2 ca sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn. Nhưng tôi không đồng tình với lý do 2 người đưa ra. Đề nghị phải xử lý nghiêm theo qui định, bởi 2 người không chỉ là ca sỹ mà còn là giảng viên HV Âm nhạc. Như vậy họ sẽ nói gì cho thế hệ trẻ khi trên bục giảng…  Một công dân mà thiếu ý thức đặt nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc mình lên trên hết, không vì thể diện quốc gia, tỏ ra thiếu tính tổ chức và và tuân thu kỷ luật như vậy thì có phải là có tài mà thiếu đức không... Vì thế nên theo tôi, vẫn cần kỷ luật thật sự nghiêm khắc làm gương cho người khác…” – Trần Sơn Hồng:  sonhongkt@gmail.com
 
“Thật sự tôi hơi sốc khi biết tin. 2 ca sĩ đều là người tôi mến mộ, hành động của họ không phải là bồng bột nữa, họ đâu còn trẻ. Họ phải biết được tài năng của họ được phát hiện và phát triển là từ đâu chứ, tự dưng họ được như thế sao? Tôi thật sự thất vọng về Trọng Tấn và Anh Thơ. Bộ cần xử lý nghiêm minh, dù có nhiều công nhưng cái tội này thì quá lớn. Dù sao theo tôi 2 ca sĩ đã phần nào tự mình đánh mất đi tình cảm của khán giả” - Thanh Lam:  thanhlamn48@yahoo.com
 
Tiền, cái tôi, bệnh sao, bệnh chảnh… cũng được một số bạn đọc “bắt” mạch và kê đơn, dù số khác khẳng định ngược lại rằng 2 ca sĩ được họ ngưỡng mộ hoàn toàn xa lạ với những “căn bệnh lạ” đó. Nhưng có lẽ cũng có phần đúng khi suy nghĩ như Chau minhchau2807@yahoo.com bày tỏ:
 
“Việc 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ về trong đêm biểu diễn tại Lào đúng là cần bị xử lý. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, cần cho họ một con đường đi vì dù sao họ cũng đã có những cống hiến cho đất nước. Hơn nữa tôi nghĩ, nếu họ đã nhận ra sai lầm của mình và có được thêm cơ hội, họ sẽ cống hiến cho đất nước được tốt và nhiều hơn nữa”.
 
Và cũng như nhiều ý kiến đã nhận xét: những vấn đề cần rút kinh nghiệm từ bài học này  khá nhiều và không chỉ với riêng 2 ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, mà cả từ phía cơ quan chủ quản cũng như Bộ ngành chức năng. Vì những chuyện “lình xình” với các nghệ sĩ VN xảy ra đã không ít lần, mà hình thức xử lý hầu  như lần nào cũng chỉ giơ cao đánh khẽ, hoặc nặng với người này mà lại nhẹ với người kia, nên hiệu quả vẫn mới chỉ dừng ở mức độ rất “khiêm tốn”.
 
Đã đến lúc cần chú trọng tới tính chuyên nghiệp ở tất cả mọi khâu rồi!!!
 
Theo Dân trí
.