
Những ngày này, trên nhiều tuyến phố như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Yên Phụ hay quanh hồ Hoàn Kiếm, những hàng cây hoa ban nở rộ, khoe sắc trắng, tím rực rỡ.

Sắc hoa tinh khôi ấy tô điểm cho TP Hà Nội một vẻ đẹp tươi tắn, đầy sức sống, khiến không gian phố phường trở nên thơ mộng và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Dù là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nhưng hoa ban đã hiện diện ở Hà Nội từ những năm 1960, góp phần tô điểm cho phố phường Thủ đô mỗi độ xuân về.

Năm nay, hoa ban nở sớm hơn gần nửa tháng so với mọi năm.

Hoa ban rừng mang sắc trắng và tím dịu dàng, những cánh hoa mong manh cùng hương thơm nhẹ nhàng đã làm say lòng biết bao người.

Những đóa hoa với gam màu nhẹ nhàng khẽ vươn mình trong màn mưa bụi mỏng manh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Vẻ đẹp ấy vừa tinh khôi, vừa quyến rũ, mang đến cho Thủ đô một nét duyên dáng rất riêng mỗi khi xuân về.

Những đóa hoa ban trắng tinh khôi giữa lòng TP Hà Nội mang đến cảm giác bình yên và dịu dàng.

Những cánh hoa ban rực rỡ khoe sắc, bung nở giữa đất trời.

Nhiều người dân Thủ đô tìm đến những con phố rợp sắc hoa ban để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và tận hưởng không gian thơ mộng.

Ai cũng muốn có cho mình những bức ảnh đẹp với loài hoa của núi rừng Tây Bắc.

Hoa ban không rực rỡ như hoa phượng, cũng không tỏa hương nồng nàn như hoa sữa, nhưng vẫn khiến những người yêu hoa say đắm bởi vẻ đẹp bình dị và gần gũi.

Một trong những điểm ngắm, chụp ảnh với hoa ban đẹp nhất của Hà Nội là đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn...

Những ngày này, chẳng khó để bắt gặp loài hoa của núi rừng bung nở rực rỡ giữa lòng Hà Nội.