Như Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, chiều ngày 10/6, anh Lê Đức Dương (SN 1983) trú tại khu phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đi bè ra khơi đánh bắt hải sản gặp bão số 2 bị trôi dạt về gần Hòn Mắt.

Ngày 14/6, anh Dương được tàu của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cứu vớt, bàn giao cho Bộ đội biên phòng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, Bộ đội biên phòng Cửa Lò gọi điện báo Đồn biên phòng Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn để đưa anh Dương về nhà.

leftcenterrightdel
Ang Dương (áo xanh)  và anh Giang (áo đen) đã trở về cùng gia đình (ảnh: công dân cung cấp) 

Trước đó, ngày 11/6 anh Lê Đức Giang (SN 1985) ra khơi đánh bắt hải sản, gặp bão số 2 nên bị mất liên lạc với gia đình. Sau 2 ngày tàu cứu hộ, cứu nạn của UBND thị xã Nghi Sơn và Bộ đội biên phòng cảng Nghi Sơn tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến khoảng 21h tối ngày 14/6 tàu câu của ngư dân Nghệ An vớt được anh Giang tại khu vực phía Đông đảo Mê khoảng  20 hải lý. Đến 5h sáng nay (15/6) anh Giang được đưa trở về cùng gia đình, hiện sức khỏe của anh Giang đã ổn định.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 10/6 hai anh Lê Đức Dương và Lê Đức Giang sử dụng bè ra biển đánh cá thì gặp bão số 2. Sóng lớn đã đánh vỡ bè, hai anh bị trôi dạt, mất tích nhiều giờ trước khi được cứu sống.

 

Phạm Ngọc