Sáng nay, tại thôn Đông Hải, hàng chục người dân và cơ quan chức năng đển thăm hỏi gia đình anh Lê Đức Dương (SN 1983) và gia đình anh Lê Đức Giang (SN 1985) là anh em con ông chú, ông bác đi bè từ mấy hôm nay, gặp bão số 2 bị mất tích.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và phường Hải Hòa tại gia đình anh Lê Đức Dương để động viên và nắm bắt thông tin 

Đựớc biết, anh Dương, có một vợ 3 con là con ông anh, còn anh Gian có một con là con ông chú. Anh Dương và anh Giang ra khơi một mình, mỗi người một bè cùng ngư cụ. Anh Dương ra khơi vào 10/6, còn anh Giang ra khơi vào 11/6. Bè của ngư dân làm rất đơn giản, khỏang 20 cây luồng nhỏ kết vào nhau, ở giữa là lót tấm xốp, lắp máy công suất nhỏ để ra khơi đánh bắt hải sản .

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng cảng Nghi Sơn đưa tàu đi tìm nạn nhân ngoài khơi 

Đước biết, đến 5h chiều qua (11/6) gia đình vẫn liên lạc được với anh Giang và Khoảng 3 h sáng hôm nay (12/6), anh Dương nói qua điện thoại “đừng gọi tôi nữa, tan hết rồi, gọi người cứu tôi với”. –  Người nhà anh Dương cho biết.

Thiếu tá Lê Doãn Thăng, bộ đội biên phòng phụ trách địa bàn phường Hải Hòa cho biết: sau khi gia đình báo tin Ban chỉ huy Đồn biên phòng Hải Hòa đã báo cáo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh để được chỉ đạo. Anh Thăng đã xuống để cập nhật thông tin và động viên gia đình được xem là nạn nhân của bão số 2 từ tối qua....

leftcenterrightdel
Thiếu tá Lê Doãn Thăng túc trực tại nhà anh Giang từ tối qua... 
Theo kinh nghiệm của ngư dân: nếu 2 anh này không tiếc lưới, chặt bỏ lưới, cùng bè trôi theo hướng gió rất có thể bè mảng sẽ trôi về phía Nghệ An, còn ngược lại, tiếc nghề (lưới) thì rất nguy hiểm, chỉ chờ vận may....
Phạm Ngọc