Theo đó, ngày 17/4/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn của anh Nghiêm Văn Tuấn với nội dung không đồng ý với Văn bản số 17/TB-CSĐT ngày 22/11/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định về việc thông báo tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Trong đó anh Tuấn đề nghị đưa vụ việc có liên quan đến cái chết của bố là ông Nghiêm Văn Tòng vào danh sách kiểm tra chuyên đề án tạm định chỉ năm 2025, qua đó có ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ án một cách công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến cái chết của ông Tòng.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận vụ việc, đồng thời chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xem xét giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Thanh Hóa đã chuyển đơn đến Tổ kiểm tra án tạm đình chỉ năm 2025 VKSND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chuyển đơn của anh Tuấn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xem xét giải quyết vụ việc.

Theo phản ánh của anh Tuấn cho biết, đêm 22, rạng sáng 23/7/2023, bố anh là ông Nghiêm Văn Tòng (66 tuổi) có mặt tại nhà ông Trịnh Văn Đỉnh, nơi đang tập trung những người quen để uống nước, nói chuyện. Và rồi, sáng hôm sau, thi thể ông Tòng được đưa về trong sự bàng hoàng của người thân. Bầm tím vùng mặt và bụng, vết rách dài 4cm ở đầu, gãy xương sườn số 4, 5, rạn xương sườn số 6, và dưới lưng có mảnh thủy tinh vỡ.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn chính là thông báo nguyên nhân tử vong: nhồi máu cơ tim cấp do bệnh lý nền, có rượu trong máu.

Theo lời kể của anh Nghiêm Văn Tuấn (con trai nạn nhân), sau khi nhận được tin báo và đi đến gia đình nhà ông Đỉnh, anh phát hiện bố đang nằm trên nền nhà, khi lại gần cơ thể đã lạnh ngắt, cứng đờ, phần đầu và bụng bầm tím nặng, không còn dấu hiệu sống. Bất thường khi ông Tòng có vết rách dài 4cm trên đầu và nhiều dấu hiệu chấn thương.

Đáng chú ý là hiện trường không hề có máu, dù có vết thương chảy máu rõ ràng ở đầu. Những người có mặt tại thời điểm khám nghiệm khẳng định hiện trường đã được lau dọn sạch sẽ trước khi cơ quan chức năng đến.

Cơ quan pháp y xác định nạn nhân có nhiều thương tích rõ rệt. Nhưng kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của ông Tòng lại là: Suy hô hấp, suy tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp trên cơ thể có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, xơ vữa động mạch, ung thư thực quản; có chấn thương vùng đầu, mặt; nồng độ cồn 242mg/100ml máu”.

Tuy nhiên, gia đình ông Tòng khẳng định trước khi qua đời, ông hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng nào. Bên cạnh đó, họ không được cung cấp bất kỳ văn bản chính thức nào về kết quả khám nghiệm, ngoài một thông báo tóm tắt với nội dung mơ hồ và thiếu tính khoa học.

leftcenterrightdel
Thông báo Kết luận giám định nguyên nhân cái chết của ông Tòng và tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định.

Bản kết luận giám định pháp y số 3382/KLGĐTT ngày 25/9/2023, văn bản quan trọng nhất để xác định nguyên nhân tử vong đến nay vẫn chưa được gửi cho gia đình nạn nhân, mặc cho những lá đơn liên tục yêu cầu từ phía gia đình.

Ngày 22/11/2023, chỉ sau 4 tháng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm với lý do theo Điểm a, Khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tức là, “chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm”.

Kể từ ngày cha mất, anh Nghiêm Văn Tuấn đã dành toàn bộ thời gian, tài sản và sức lực để đi đòi lại công lý. Hơn 1000 ngày, ông gõ cửa các cơ quan điều tra, cơ quan chức năng để đòi lại công bằng cho bố.

Anh tự tìm nhân chứng, ghi âm lời kể, giữ lại từng Video, chứng cứ. Có người dân thậm chí khẳng định ông Yên Văn Tài (người ở cùng nhà ông Đỉnh hôm đó) đã có hành vi hành hung ông Tòng.

“Bố tôi bị đánh chết. Có người thấy, có chứng cứ. Nhưng người ta không điều tra tiếp. Tôi chỉ mong có câu trả lời minh bạch cho cái chết của bố mình, dù đau đớn đến mấy”, anh Tuấn nghẹn ngào trong lần gặp phóng viên.

leftcenterrightdel
Anh Nghiêm Văn Tuấn trong lần gặp gỡ phóng viên.

Vụ việc cái chết của ông Nghiêm Văn Tòng cần được tái điều tra một cách công khai, minh bạch, khách quan và toàn diện. Mọi chứng cứ cần được rà soát lại. Mọi nghi vấn cần được làm rõ.

Nếu có người gây ra cái chết của ông Tòng, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu không, thì cũng cần một kết luận rõ ràng, đủ cơ sở, được công khai cho gia đình và dư luận, chứ không thể bằng những văn bản chung chung, thiếu thuyết phục và vô cảm như hiện tại.

Với sự vào cuộc của VKSND tỉnh Thanh Hóa vụ việc này có được làm sáng tỏ? Liệu những dấu hiệu bất thường, những nghi vấn kéo dài suốt gần hai năm qua sẽ có lời giải?

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Thực hiện Kế hoạch số: 500/KH-VKS-P1 ngày 31/3/2025 của VKSND tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 09/11/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về các vụ, việc hình sự tạm đình chỉ.

Ngày 1/4/2025, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Trần Thế Kính đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-VKS-PQ về việc “Thành lập Tổ kiểm tra chuyên đề án tạm đình chỉ năm 2025”.

Trong đó, đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Tổ trưởng; các thành viên gồm: Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra - Khiếu tố, Trưởng phòng 8, Phó Trưởng phòng 2, Phó Trưởng phòng 3, Phó Trưởng phòng 9 trực thuộc VKSND tỉnh Thanh Hóa.


Xuân Sơn - Tuấn Anh