Ngày 23/3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Y Kiêm Mlô (SN 1998) và Y Nưng Niê (SN 2000, cùng trú tại buôn Tai, xã Krông Jing, huyện M’đắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng gây án tại cơ quan điều tra.  

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h30 ngày 20/7/2018, Y Kiêm đi xe mô tô chở bạn gái đến đám cưới ở buôn Hoang (xã Krông Jing) chơi. Được một lúc, Y Kiêm để bạn gái ở lại đám cưới chơi rồi điều khiển xe đến quán sửa xe của anh Y Nhân Niê (SN 1998, trú tại buôn Tai, xã Krông Jing).

Sau đó, Y Nhân rủ Y Kiêm sang nhà anh Y Ru Bi Niê (SN 1990, trú tại buôn Hoang, xã Krông Jing) chơi và uống rượu. Tại đây, có Y Ru Bi, Y Nưng và một số người đang ngồi uống rượu. Trong lúc mọi người đang uống rượu, Y Kiêm lấy xe mô tô đến đám cưới để đón bạn gái về. Đến trước cổng đám cưới, Y Kiêm nhìn thấy Y Buol Niê (SN 2002) và một số thanh niên cùng trú tại buôn Cuăh (xã Krông Jing, huyện M’đrắk) nên hỏi “Bọn mày đứng đây làm gì ?”.

Thấy Y Kiêm đã uống rượu và hỏi với thái độ không thiện cảm, nhóm của Y Buol cho rằng thanh niên này đến gây sự nên xông vào dùng tay chân đánh. Bị đánh, Y Kiêm bỏ xe lại và chạy bộ về nhà Y Ru Bi kể cho Y Nưng biết. Sau đó, Y Kiêm rủ Y Nưng đi đánh trả thù. Khi cả hai vừa đi ra đến cổng thì bị Y Buol  và Y Thuin Byă (SN 2000) cầm cây, chai lọ ném trúng vào người. Thấy vậy, Y Kiêm chạy vào trong sân nhà Y Ru Bi nhặt một đoạn cây gỗ, còn Y Nưng đi vào trong nhà Y Ru Bi hỏi mượn dao.

Do bị say rượu và nghĩ Y Nưng mượn dao để chặt gì đó nên Y Ru Bi dậy lấy 1 con dao phát đưa cho Y Nưng rồi đi vào nhà ngủ tiếp. Sau đó, Y Nưng cùng Y Kiêm cầm dao và cây chạy ra đánh lại nhóm của Y Buol. Lúc này, nhóm của Y Buol bỏ chạy thì Y Kiêm và Y Nưng tiếp tục đuổi theo một đoạn rồi dừng lại.

Cùng thời điểm này, anh Y Thĩ Niê (SN 1998, trú tại buôn Cuăh, xã Krông Jing, huyện M’đắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô chở cháu H’Moel Byă (SN 2004, trú tại buôn M’Suốt, xã Krông Jing) từ đám cưới đi ra thì bị Y Kiêm chặn lại.

Sợ bị đánh, Y Thĩ Niê điều khiển xe bỏ chạy thì Y Kiêm dơ gậy lên đánh Y Thĩ Niê nhưng trúng vào đầu cháu H’Moel. Anh Y Thĩ Niê tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy tới gần chỗ Y Nưng thì Y Kiêm hô to “chặn nó lại, đánh nó đi! nó là buôn Cuăh đấy!”. Nghe vậy, Y Nưng liền cầm dao chém một nhát trúng vào đầu Y Thĩ. Sau đó, cả Y Thĩ Niê, cháu H’Moel và xe lao xuống ngã tại ruộng. Thấy vậy, Y Kiêm cùng với Y Nưng bỏ trốn và sau đó thì bị bắt. Hậu quả, anh Y Thĩ bị tử vong tại chỗ, còn cháu H’ Moel bị thương tích 2%.

Chính Cương