leftcenterrightdel
Anh hùng LLVTND Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. 

Tháng 4 năm 2018, ngành KSND có vinh dự lớn khi 2 cán bộ của Ngành được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đó là Anh hùng Nguyễn Quốc Dũng - nguyên Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng và Anh hùng Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, nguyên Viện trưởng VKSND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Với độc giả Báo Bảo vệ pháp luật, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt từng được biết đến trong bài ký “Nữ du kích núi Chúa” và nhiều bài viết kể về chiến công của cô du kích nhỏ tuổi đã khiến giặc Mỹ ở chiến trường Quảng Nam kinh hoàng một thời, in trên tờ báo của Ngành.

leftcenterrightdel
Chị Nguyệt được vinh danh là một trong những nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh. 

Cuộc đời chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, sau những năm tháng tham gia lực lượng vũ trang đánh đuổi Mỹ là chuỗi ngày học tập, rèn luyện và cống hiến cho ngành KSND. Ba mươi mốt năm khoác trên mình bộ kiểm phục, chị Nguyệt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở mọi cương vị được giao. Đời chiến sĩ vào sinh, ra tử trong chiến tranh mà chị được nếm trải từ lúc lên 10 đã tạo cho chị tính cách quyết đoán trong công việc, quyết liệt với tội phạm trong thời bình. Ngược lại, những năm tháng được sống giữa tình yêu thương của đồng đội, đồng chí, của nhân dân cũng đã hun đúc cho chị những đức tính quý báu về đức hy sinh, sự nhường nhịn và lòng vị tha. Nhớ về những năm tháng đó với sự biết ơn đối với những người đã ngã xuống, đã hy sinh một phần xương máu để chị được sống, được làm việc và cống hiến như ngày hôm nay, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt luôn canh cánh trong lòng món nợ ân tình với các anh hùng, liệt sĩ và đồng đội của mình; với quê hương đất nước, đặc biệt là vùng đất Quế Sơn - Quảng Nam trung dũng, kiên cường đã chở che, nuôi nấng chị trong những năm tháng đạn bom ác liệt...

leftcenterrightdel
Chị Nguyệt (giữa) và hai đồng đội lúc đang công tác, chiến đấu ở Huyện đội Quế Sơn. 

Năm 2008, được nghỉ hưu theo chế độ, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt mở văn phòng công chứng tại Đà Nẵng lấy tên Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt (văn phòng công chứng tư nhân đầu tiên trên địa bàn thành phố) nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động có nghiệp vụ. Nhờ uy tín và kinh nghiệm tích lũy suốt quá trình công tác trong ngành Kiểm sát; được sự hợp tác của nhiều đồng nghiệp “có tâm, có tầm” và thái độ phục vụ nhiệt tình trên tinh thần: “Hết lòng phục vụ, nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật”, Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt trở thành địa chỉ giao dịch công chứng văn bản pháp luật, các biểu mẫu giao dịch đất đai, nhà đất, hợp đồng, tư vấn trực tuyến… theo đúng chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng của Nhà nước, được đông đảo khách hàng tin yêu. Bình quân mỗi năm, Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt nộp thuế cho nhà nước 3 tỉ đồng; gần hai chục lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập cao. Ngoài ra, Văn phòng còn tham gia nhiều hoạt động của các tổ chức xã hội ở địa bàn Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và nhiều vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc; hơn 1 tỉ đồng tiền hỗ trợ đã được Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt chuyển đến tận tay những người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 10 năm hoạt động doanh nghiệp, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã đạt được nhiều thành công. Chị được tôn vinh "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh" và nhận danh hiệu "Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh" do Ban tuyên giáo Trung ương trao tặng; nhận Cúp Thánh Gióng tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2015;  danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam thế kỷ 21” (năm 2016)... 

leftcenterrightdel
Chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt trong một hoạt động từ thiện. 

Đau đáu món nợ ân tình với những đồng đội đã hy sinh và quê hương những năm đánh Mỹ, chị Nguyệt thường xuyên trở về Quế Sơn để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ bà con nơi đây bằng tinh thần và vật chất. Chị nhận nuôi cụ bà Nguyễn Thị Nghê ở xã Quế Hiệp, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã 3 năm nay; nuôi và hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó; ủng hộ trẻ mồ côi khuyết tật ở Đà Nẵng; chi lắp gương lồi trên đường giao thông miền núi Quế Sơn, tặng quà Tết cho người nghèo phường Phước Ninh, quận Hải Châu nhiều năm liền... Và vừa qua, trong chương trình “Trái tim đồng đội”, chị Minh Nguyệt đã dành tặng 200 triệu đồng để trang trí, sửa sang Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Viên, nơi có gần 800 liệt sĩ, đồng đội của chị đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi xuân còn phơi phới... 

Với những chiến công năm xưa cùng những việc làm ân nghĩa hôm nay, chị Nguyễn Vũ Minh Nguyệt đã trở thành một tấm gương sáng để các thế hệ trẻ nơi quê hương anh hùng của chị học tập. Mùa Xuân này, một phong trào noi gương chị đang được thế hệ trẻ dấy lên ở miền Quế Sơn, mảnh đất Anh hùng miền tây xứ Quảng.

Thanh Quang