leftcenterrightdel
 Văn bản kiến nghị của VKSND Khu vực 12 TP Hồ Chí Minh.

Giữa nhịp sống tất bật những ngày cuối năm, có những việc tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt khi tờ Giấy khai sinh được trao tận tay đứa trẻ sau nhiều năm chờ đợi. Đó không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là sự xác lập quyền nhân thân đầu tiên của một con người.

Bảo vệ quyền được khai sinh từ gốc

Qua công tác xác minh và nắm tình hình địa bàn, VKSND Khu vực 12, TP Hồ Chí Minh phát hiện trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, cư trú tại khu phố 1, phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh, có hai con là cháu Nguyễn Thanh Minh Phúc (SN 26/8/2017) và cháu Nguyễn Thanh Hiền (SN 27/8/2019) nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy khai sinh.

Nguyên nhân xuất phát từ những vướng mắc liên quan đến Giấy chứng sinh. Khi sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành (tỉnh Đồng Nai), do nhầm lẫn trong khai báo, phần “Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng” trên Giấy chứng sinh ghi tên Nguyễn Thị Hồng Nhung thay vì Nguyễn Thị Hồng Gấm. Dù gia đình đã nhiều lần liên hệ điều chỉnh nhưng không được chấp thuận, dẫn đến việc UBND phường Tân Thành chưa thể cấp Giấy khai sinh cho hai cháu.

Trước thực trạng đó, ngày 21/1/2026, VKSND Khu vực 12 đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKSKV12 yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tân Thành chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thu thập thông tin, tài liệu để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc cấp Giấy khai sinh cho hai cháu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, Luật Trẻ em và Nghị quyết 205/2025/QH15.

Kiến nghị cũng đề nghị địa phương rà soát việc đăng ký khai sinh trên địa bàn, nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ các quyền nhân thân của mình.

Trong kiến nghị, VKSND Khu vực 12 nhấn mạnh Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016 quy định trẻ em có quyền được khai sinh, có họ, tên và quốc tịch; đồng thời viện dẫn quy định của Luật Hộ tịch về trách nhiệm đăng ký khai sinh. Hai cháu Phúc và Hiền thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15, cần được bảo vệ quyền nhân thân ngay từ những nền tảng pháp lý đầu tiên.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác VKSND Khu vực 12 trao quà Tết cho gia đình các cháu.

Khi “thẻ thông hành cuộc đời” được trao trước thềm Xuân mới Bính Ngọ 2026

Sau thời gian tích cực xác minh, phối hợp giữa VKSND Khu vực 12 và UBND phường Tân Thành, ngày 13/2/2026, 2 Giấy khai sinh đã chính thức được trao tận tay gia đình.

Trong buổi trao, không khí ấm áp lan tỏa nơi khu phố nhỏ. Đồng chí Phan Phúc Huy - Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 12 - đã trực tiếp trao Giấy khai sinh cho cháu Phúc, cháu Hiền. Những tờ giấy mỏng manh nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn: từ đây, các cháu được xác lập đầy đủ tư cách pháp lý, có cơ sở để đến trường, được hưởng bảo hiểm y tế, được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Đại diện VKSND Khu vực 12 khẳng định, việc trao Giấy khai sinh không chỉ là hoàn tất một thủ tục hành chính, mà là sự khẳng định quyền con người, quyền trẻ em theo pháp luật; đồng thời nhấn mạnh đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương để không trẻ em hay người yếu thế nào bị bỏ lại phía sau.

Trong không khí những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh Giấy khai sinh, Đoàn công tác còn trao tặng phần quà Tết cho gia đình2 cháu nhỏ. Món quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia, là lời chúc cho một khởi đầu mới. Đón nhận giấy tờ và quà Tết, đại diện gia đình xúc động gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự quan tâm, vào cuộc kịp thời của VKSND Khu vực 12.

Nhìn rộng hơn, từ một sai sót tưởng như nhỏ trong khâu giấy tờ, hai đứa trẻ đã phải chờ đợi nhiều năm để có được quyền khai sinh - quyền nền tảng của mỗi con người. Việc VKSND Khu vực 12 chủ động phát hiện, ban hành kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện không chỉ giải quyết một trường hợp cụ thể, mà còn thể hiện rõ tinh thần của Nghị quyết 205/2025/QH15: bảo vệ nhóm yếu thế từ những quyền cơ bản nhất.

Khi một đứa trẻ được cầm trên tay Giấy khai sinh của mình, đó không chỉ là một tờ giấy, mà là sự khẳng định rằng em được công nhận, được bảo vệ và được trao cơ hội bắt đầu hành trình đời mình một cách đầy đủ. Và trong hành trình ấy, vai trò của Viện kiểm sát - với những kiến nghị kịp thời, đúng trọng tâm - đã trở thành điểm tựa pháp lý vững chắc, góp phần làm nên một mùa Xuân trọn vẹn hơn cho những gia đình còn nhiều khó khăn.

Trân Định - Việt An