Theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn, trận lũ ống diễn ra vào sáng 2/10 đã làm 1 người chết. Nạn nhân là cháu Mùa Ngọc C. (4 tháng tuổi, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) bị lũ quét cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé.

leftcenterrightdel
 Nhiều nhà dân vẫn đang bị chia cắt.

Trận lũ quét đã khiến 14 ngôi nhà bị trôi, 85 ngôi nhà bị ngập, 2 ô tô bị lũ cuốn đi, 10 ô tô bị bùn đất chôn vùi.

leftcenterrightdel
 Khung cảnh hoang tàn, đổ nát sau trận lũ ống lịch sử.

Đến chiều 2/10, nước lũ cơ bản đã rút tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát là những gì còn sót lại sau trận lũ ống lịch sử.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an phối hợp với Công ty điện lực cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả.

Trong sáng 3/10, tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, lực lượng Công an, Quân đội, cán bộ địa phương, dân quân tự vệ cùng nhau đào xới bùn đất, dựng lại nhà cửa, tìm kiếm tài sản sau khi bị lũ chôn lấp.

Bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Ca bị chia cắt, công tác tiếp cận rất khó khăn.

Theo đó, với phương châm được huyện đưa ra là thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông...

P.V