Thời điểm giữa tháng ba đến đầu tháng tư là lúc hoa gạo ở Hà Nội nở rộ nhất. Những ngày cuối tuần, người dân Thủ đô thường tìm đến hai ngôi chùa nổi tiếng là chùa Thầy (huyện Quốc Oai) và chùa Hương (huyện Mỹ Đức) để vừa cầu nguyện, vãn cảnh, vừa ngắm những bông hoa gạo nở đầy thơ mộng nơi đây.

leftcenterrightdel
 Cây gạo cổ thụ tại Chùa Thầy bắt đầu nở hoa, nhuộm sắc đỏ bên ngôi chùa nghìn năm tuổi.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hoa gạo giống như lời hẹn ước, thu hút du khách thập phương tới tham quan.
leftcenterrightdel
 Hoa gạo có điểm đặc trưng là không mọc sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng thời điểm.
leftcenterrightdel
 Khi hoa gạo nở rộ, lá cũng rụng hết, cả cây gạo đỏ rực sắc hoa, dễ được nhận biết từ xa. 
leftcenterrightdel
 Hoa gạo đỏ, nổi bật giữa nền trời xanh đầu hạ.
leftcenterrightdel
 Hoa gạo chỉ nở một lần trong năm, nên ai cũng muốn tranh thủ chụp lại những bức ảnh bên "khúc giao mùa" của thiên nhiên.
leftcenterrightdel
 Người dân đến chùa Thầy chụp ảnh cùng hoa gạo, lấy bối cảnh là hồ nước và kiến trúc đặc biệt của ngôi chùa này.
leftcenterrightdel
 Bên cạnh dòng suối Yến, hoa gạo bung nở đỏ rực tại các khe núi trên đường vào chùa Hương.
leftcenterrightdel
 Hoa gạo nở đỏ giữa cảnh non nước hữu tình, tạo nên bức tranh thơ mộng bên ngôi chùa nổi tiếng.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Du khách đến chùa Hương có thể vừa ngồi thuyền, vừa ngắm hoa gạo trên cao.
leftcenterrightdel
 Hoa gạo hay còn gọi bông gạo, hoa mộc miên, hồng miên, gắn liền với hình ảnh những làng quê Bắc Bộ.
leftcenterrightdel
 Hoa gạo nở đỏ rực, tựa như những đốm lửa nhỏ giữa nền xanh cây cối và bầu trời.

Theo Báo Tin tức