leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi người đàn ông gục chế. (Ảnh: NP)

Vụ việc xảy ra tại một quán nước ven đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM).

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, sống lang thang. Theo đó, khoảng 18h chiều cùng ngày, nữ chủ quán thấy người đàn ông này nằm ngủ trên võng từ trưa đến giờ không dậy nên đến gọi.

Tuy nhiên sau nhiều lần gọi không thấy nạn nhân trả lời nên người phụ nữ tới lay người thì phát hiện người này đã chết.

Nhận thông tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Nữ chủ quán cho biết, nạn nhân tên thường gọi là Gáo, sống lang thang ở ngã tư Bình Triệu hơn 10 năm nay. 

Cách đây hơn một năm, nữ chủ quán cho ông tới quán nước sống để buổi tối ông có chỗ ngủ, đồng thời trông quán giúp mình.

Vài ngày trở lại đây, nạn nhân có dấu hiệu mệt mỏi không rõ lí do. Đến nay thì nạn nhân tử vong.

Nam Phong