leftcenterrightdel
 Người thân thắp nhang, đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chị Anh.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 1989, ngụ quận Tân Phú, TP HCM).

Theo đó, cơ quan chức năng đã mời tài xế và xe container mà người dân phản ánh là thủ phạm khiến chị Anh thiệt mạng về Công an quận 12 làm việc. Tại đây, tài xế khẳng định không biết vụ tai nạn chết người nên vẫn lấy bia trong nhà máy bình thường.

Chỉ đến khi cơ quan chức năng mời người và phương tiện thì người này mới biết có thông tin vụ tai nạn trên nên hợp tác điều tra.

“Sáng nay, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã khám nghiệm, giám định dấu vết chiếc xe containe này. Đến thời điểm này vẫn chưa có gì chứng minh được chiếc xe containe này gây tai nạn”, đại diện Công an quận 12 thông tin.

Theo vị đại diện này khu vực xảy ra tai nạn, camera rất ít nên không ghi nhận được hình ảnh cụ thể của tai nạn mà chỉ ghi nhận được có xe lướt qua và có nạn nhân ngã xuống đường. Chính vì thế bằng chứng rất yếu nên chưa nói lên điều gì. Kết quả thế nào chờ kết luận của điều tra.

Ghi nhận của PV trước nhà máy bia Tiger và Heineken (đường Lê Văn Khương, phường Thới An), hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến 1 người phụ nữ chết thảm.

Đoạn đường này không có làm phân cách cứng, thường xuyên có lượng lớn xe container ra vào. Chính vì thế việc các xe vận tải cỡ lớn ra vào, lấn làn thường xuyên, gây tắc nghẽn, tai nạn giao thông.

Tại đây, người thân của gia đình nạn nhân đau đớn, thắp nhang, buồn bã trước sự ra đi của người em con gì ruột, anh Nguyễn Ngọc Hân (SN 1979, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết, anh Hân nhận được thông tin người em thiệt mạng từ trưa 2/6, qua điện thoại của dì ruột Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 1956, mẹ chị Anh).

Ngay sau đó anh đã tức tốc bắt xe lên TP HCM làm thủ tục, đưa thi thể Anh về nhà mai táng.

leftcenterrightdel
Đoạn đường này không có làm phân cách cứng, thường xuyên có lượng lớn xe container ra vào.

“Ngày hôm qua Anh từ Đồng Nai chở mẹ đi khám bệnh ở TP HCM. Khi xảy ra tai nạn dì Hoa ngã vào lề đường không sao, còn Anh ngã ra đường bị xe container cán chết. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, tài xế lái container coi như không có chuyện gì, vô tư bỏ chạy mặc cho mẹ nạn nhân, người dân xung quanh gào thét, yêu cầu dừng lại xử lý”, anh Hân bức xúc.

Theo anh Hân, hiện giờ cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

“Từ hôm qua đến nay gia đình tôi rất bức xúc. Đến giờ bên công ty vận tải, tài xế vẫn chưa có một lời hỏi thăm đến gia đình. Tôi không biết đúng sai thế nào nhưng việc tài xế container gây tai nạn mà bỏ trốn như không có chuyện gì xảy ra là quá vô tâm, tàn nhẫn. Tài xế lái xe đụng chết nạn nhân mà nói không biết sao được. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, anh Hân đề nghị.

Theo một bảo vệ nhà máy bia Tiger và Heineken thì sau khi gây tai nạn tài xế container vẫn vào nhà máy lấy hàng chở đến kho ở Bình Dương.

“Tôi không biết là tài xế có biết hay không việc gây tai nạn chết người. Nếu biết mà bỏ trốn như vậy là không được. Tài xế cần phải xử lý và có trách nhiệm với gia đình nạn nhân”, bảo vệ này nói.

Trước đó, khoảng 11h35’ ngày 2/6, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh đi xe máy biển số 47 B1 - 152.91, chở mẹ đi trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An, quận 12, TP HCM). Khi đến trước nhà máy bia Tiger và Heineken (phường Thới An), một chiếc xe container đi cùng chiều phía sau vượt lên.

Hoảng loạn, chị Anh phanh gấp khiến cả hai mẹ con ngã xuống đường. Chị Anh bị xe cán qua chết tại chỗ còn người mẹ bị thương nhẹ.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi gây tai nạn chiếc xe container không dừng lại mà đi thẳng vào phía trong nhà máy bia rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường người mẹ gào khóc thảm thiết trước cái chết đột ngột của con gái. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 12 có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Nguyễn Lánh