
Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời tại TP Hồ Chí Minh rất cao, có lúc đến 40 độ C, khiến nhiều người đi đường cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Người dân khi ra đường đều mặc đồ kín để làm dịu đi ánh nắng cháy da.

Dưới cái nắng nóng gay gắt của tiết trời TP Hồ Chí Minh, những con đường rợp bóng cây xanh giúp mọi người cảm thấy thoải mái, mát dịu hơn.

Đường Lê Duẩn (Quận 1) phủ kín hai hàng cây xanh. Đây là tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, nối hai điểm đầu là Thảo Cầm Viên và Dinh Độc Lập.

Đường Sương Nguyệt Anh (Quận 1) là một con đường đẹp với hàng cây cổ thụ cao hàng chục mét.

Đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1).

Công viên 30/4 (Quận 1) thu hút nhiều người dân vào ngồi nghỉ trưa.

Một nhóm lái xe công nghệ trú nắng dưới tán cây xanh trên đường Võ Văn Tần (Quận 3).

Nhiều cây xanh đang chịu tác động lớn bởi quá trình đô thị hóa, bị lấn chiếm… khiến các mảng xanh bị thu hẹp đáng kể.

Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn gần cầu Ba Son (Quận 1) đang thiếu cây xanh sau khi được mở rộng để làm cầu Ba Son.

Đường Trương Định (Quận 1) với hàng cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm tạo bóng mát giúp người dân lưu thông qua thấy thoải mái hơn.

Đường Võ Văn Tần (Quận 3) rợp bóng cây xanh.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3).

Đường 3 Tháng 2 (Quận 10) cũng rợp bóng cây xanh.

Bóng cây trên đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10) như những chiếc ô dù giúp che mát cho người tham gia giao thông.

Đường Ngô Gia Tự (Quận 5).

Một nhóm cắt tóc miễn phí cho người dân dưới những tán cây xanh bên đường Ngô Gia Tự (Quận 5).

Một người dân ngồi nghỉ tránh nắng dưới bóng cây xanh trên đường Lãnh Bình Thăng (Quận 11).