Đến hẹn lại lên, những ngày giao mùa thu qua đông, những cánh đồng lau trắng ven sông Hàn, dọc đường ven biển cạnh bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) tạo nên những khung cảnh đẹp mê hồn.(ảnh: LT)
Màu trắng của cỏ lau trên nền cỏ xanh trong nắng gió đã tạo nên một bức tranh hữu tình. (ảnh: LT)
Cánh đồng cỏ lau đầy thơ mộng này nằm ở khu đất trống dọc đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ Nam Ô về đến cầu Thuận Phước, cách trung tâm thành phố khoảng 9km. (ảnh: LT)
Đây cũng là địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ Đà Nẵng. (ảnh: LT)
Nhiều nhiếp ảnh gia tới đây săn cho mình bộ ảnh ưng ý nhất. (ảnh: LT)
Ở đây, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên với những phút giây thư giãn nhẹ nhàng sau sự phồn hoa, ồn ào của thành phố. (ảnh: LT)
Cô gái khoe sắc bên cánh đồng lau (ảnh: LT)
Mùa lau nở, theo kinh nghiệm dân gian là báo hiệu mùa mưa bão đi qua. (ảnh: LT)
Bạn có thể đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, lắng nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai hay ngắm nhìn những bông lao trắng xóa đang vươn mình trong cái nắng dịu nhẹ. (ảnh: LT)
Nhiều em bé được bố mẹ dẫn đi ngắm lau, chụp ảnh cùng (ảnh: LT)
Còn gì tuyệt vời hơn khi trong cái tiết trời se se lạnh, dưới ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp được thả hồn mình vào khung cảnh thơ mộng với những bông cỏ lau trắng xóa và hít thở cái không khí trong lành của thiên nhiên. (ảnh: LT)
(BVPL) - Những ngày cuối thu, cỏ lau ven sông Hàn, dọc bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đồng loạt nở rộ, khoe sắc, thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh.
Phóng sự liên quan
Báo Bảo vệ pháp luật