Ngày 5/4, VKSND quận Cầu Giấy cho biết, sau chưa đầy 1 giờ gây án, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm giết nữ lao công Vũ Thúy H. (SN 1977) trên đường Cầu Giấy. Đối tượng là  Lê Như Toàn (30 tuổi, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Vào khoảng 20h45' tối 4/4, khi Lê Như Toàn đang đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ đường Cầu Giấy về đường Xuân Thủy, Toàn đã nhặt 1 viên gạch, loại gạch lát vỉa hè trên đường.

Lúc này, chị Vũ Thuý H. (44 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đang làm công việc dọn dẹp, thu gom rác. Toàn tiến lại gần sát phía sau chị H., đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy tại số 302 đường Cầu Giấy, Toàn dùng hai tay cầm viên gạch bất ngờ đập mạnh từ phía sau vào đầu chị H. khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Sau đó, Toàn tiếp tục đập liên tiếp vào vùng đầu chị H. cho đến khi nạn nhân nằm bất động thì đối tượng bỏ chạy về đường Xuân Thủy.

leftcenterrightdel
Hiện trường nữ lao công Vũ Thúy H. bị sát hại dã man.  

Ngay sau khi nhận tin vụ án mạng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Dịch Vọng được huy động để rà soát từng ngõ ngách, tuyến đường, nhà dân, những địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn...

Chưa đầy 1 giờ, lực lượng Công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong Khu đô thị Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng.

Được biết, Toàn thất nghiệp, có tiền sử bệnh tâm thần. Thời điểm xảy ra sự việc, giữa Toàn và chị H. không có mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Như Toàn. Ảnh: Công an cung cấp. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị H. được bàn giao cho gia đình để lo các thủ tục mai táng.

Chiều 5/4, gia đình, người thân, đồng nghiệp tổ chức tang lễ cho nữ lao công Vũ Thúy H. tại nghĩa trang Đức Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

leftcenterrightdel
Người thân đau xót trước sự ra đi của chị H. Ảnh:  Hoàng Hải

Theo chia sẻ của người thân, chị H. chưa lập gia đình. Hiện chị H. sống với một người cháu gọi bằng dì. Khoảng hơn 2 năm trước, chị H. xin vào làm công nhân môi trường cho Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Cuộc sống của chị H. gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hai dì cháu ở trong căn nhà chật chội, đã xuống cấp.

Đến đám tang chị H., nhiều người không cầm được nước mắt, thương tiếc cho chị H. sống hiền lành, tử tế.

 

Vũ Phương