Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ vụ tai nạn xe du lịch nghiêm trọng, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã huy động toàn bộ đội ngũ y, bác sỹ tập trung cấp cứu cho các nạn nhân bị thương.

leftcenterrightdel
 Hàng trăm người dân chờ đợi để được hiến máu cứu người. Ảnh HT

Tuy nhiên, cùng lúc tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, mất nhiều máu, cho nên, lượng máu tại bệnh viện không đáp ứng cho công tác cấp cứu. Đứng trước khó khăn này, bệnh viện đã chủ động ra lời kêu gọi, huy động người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP. Đồng Hới hiến máu cứu người.

Ngay sau khi lời kêu gọi được phát đi, hàng trăm Status, hàng ngàn lượt chia sẽ đã bùng nổ trên các trang mạng xã hội. Để rồi, ngay trong chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân tại TP. Đồng Hới mang trong mình tình yêu thương đồng loại đã tập trung đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới kiểm tra máu, để được hiến máu cứu người...

Những tình nguyện viên đến với bệnh viện để hiến máu cứu người họ chẳng nghĩ gì hơn ngoài 1 tâm niệm được dâng hiến 1 chút may mắn, sức khỏe của mình để phục vụ công tác giành sự sống cho những người không may mắn trong vụ tai nạn đã qua mà thôi.

Không ngừng xúc động, chị Phạm Thị Liên (SN 1980) công tác tại Trường Tiểu học Nam Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) chia sẽ: “Sau khi nghe tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn với hàng chục nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện vẫn đang thiếu máu để cung cấp, cứu chữa cho các nạn nhân, tôi cũng mong muốn góp một ít sức mình để cứu chữa cho những người gặp nạn”.

leftcenterrightdel
 Tất cả mọi người tới hiến máu đều chung 1 tâm niệm tiếp sức cho các bệnh nhân vụ tai nạn vượt qua hoạn nạn. Ảnh HT

Cùng dòng suy nghĩ, Bạn Lê Anh Thức, ở phường Nam Lý nói: “Khi biết tin bệnh viện cần máu để cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ lật xe, tôi đã tình nguyện đến hiến máu để bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch”.

Trong buổi chiều ngày 26/7 định mệnh này, không phải ai cũng may mắn khi đến với bệnh viện để được hiến máu cứu người. Bỡi lẽ, số người đến đăng kí là quá đông đành tiếc nuối ra về.

Chị Nguyễn Lệ (nhân viên bảo hiểm ở Quảng Bình) cho biết, nhận được thông tin, chị đến ngay bệnh viện để hiến máu. Tuy nhiên, số người xếp hàng đông nên chị đành quay về và sẵn sàng quay lại khi bệnh viện gọi.

Từ những nghĩa cử cao đẹp, trong buổi chiều hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu ba Đồng hới đã tiếp nhận trên 200 đơn vị máu với hơn 200 người đăng kí tham gia hiến máu để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân.

Cũng trong chiều tối 26/7, Bộ Y tế cũng đã cử một nhóm bác sĩ cùng các trang thiết bị từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào Quảng Bình hỗ trợ chữa trị cho các nạn nhân bị nặng. Bên cạnh đó, Bệnh Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cũng đang tích cực phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức dồn mọi nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các bệnh nhân đang cấp cứu.

Trước đó, như báo Bảo vệ pháp luật đã liên tục thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 26/7 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn gần cầu Trạ Ang thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi xe ô tô loại 45 chỗ mang BKS 73B – 009.25 khi đang xuống dốc, qua khúc cua thì xe bị lật. Tính tới thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 15 người chết cùng hàng chục người khác bị thương nặng.

Báo bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Cường- Bùi Tiến