Hành trình từ 5 cửa ô đến miền quan họ
Những dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần, xuất phát từ Thủ đô Hà Nội với chi phí không quá đắt đỏ, cũng không mất quá nhiều thời gian (5h) nhưng lại được hưởng trọn vẹn không gian văn hoá lịch sử, tâm linh, nhiều du khách đã lựa chọn tour du lịch đi tàu “Hà Nội 5 cửa ô”.
    |
 |
| Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train) lấy cảm hứng hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa. Các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác... |
Trước dịp lễ 30/4-1/5, chúng tôi đã cùng bạn bè, người thân trải nghiệm loại hình du lịch mới mẻ, đặc biệt này. Chỉ với vài trăm nghìn đồng, chúng tôi đã chọn mua vé toa Ô Cầu Giấy. Có mặt lúc 13h ngày thứ Bảy, trước giờ tàu chạy 30ph, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi chính cách đón tiếp khách vừa lịch sự, vừa trang trọng. Trước từng toa tàu của 5 cửa ô, đại diện lãnh đạo Ban quản lý, cán bộ, công nhân viên và các nghệ nhân đứng trang trọng chào đón, hướng dẫn du khách lên đúng toa tàu đã chọn lựa.
Đoàn tàu gồm hai tầng, được thiết kế mang phong cách hoài cổ, mỗi toa gắn với một trong năm cửa ô nổi tiếng của Hà Nội xưa: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Không gian bên trong được bài trí sang trọng, cửa kính rộng để du khách ngắm cảnh, đồng thời có các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian như: quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm.
    |
 |
| Nhân viên hướng dẫn du khách nước ngoài trải nghiệm hành trình Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô". |
Một điểm khác biệt khiến chúng tôi thích thú ngay từ khi đặt chân lên con tàu tàu hai tầng, có xép chính là không gian sắp đặt bàn ghế, trang trí, bày biện độc đáo ở từng cửa ô khác nhau, như kể một câu chuyện riêng. Trên bàn, các nhân viên đã bày những thức quà Hà Nội chuẩn bị cho du khách thưởng thức.
Tàu dần qua các ga Long Biên, ga Gia Lâm cho đến ga Yên Viên, chúng tôi càng xa nội đô, cảm giác như được gạt bỏ được hết mọi muộn phiền trong cuộc sống, đắm chìm vào trong không gian văn hoá nghệ thuật cổ với các tiết mục hát xẩm, hát chèo của các nghệ nhân….
    |
 |
| Thức quà Hà Nội gửi tặng các hành khách trên chuyến tàu. |
Trao đổi với PV, anh Phạm Văn Công, Phó ban quản lý tàu “Hà Nội - 5 cửa ô” chia sẻ: “Chúng tôi phục vụ với nhiệt huyết, với kiến thức về lịch sử, văn hoá, mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc biệt, cũng như các dịch vụ tốt nhất, thoải mái nhất”.
NSƯT Xuân Diệu đến từ Nhà hát Chèo chia sẻ: “Việc hàng ngày được tiếp cận, giao lưu cùng khán giả là cách nhanh nhất để chúng tôi có thể truyền tải, lan toả âm nhạc đến với người nghe…Đoàn tàu cũng là cơ hội để cho lớp trẻ và những người chưa được tiếp cận thấy được sự mới lạ, sự tư duy để từ đó đến gần với âm nhạc dân gian hơn”.
    |
 |
| Các nghệ nhân biểu diễn và giao lưu cùng du khách trên tàu. |
Cùng trên chuyến tàu của ngày đầu Hè Hà Nội yên bình, anh Matt Rolley cho biết, du khách người Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đi chuyến tàu này và được trải nghiệm một loại hình dịch vụ du lịch độc đáo như vậy. Đối với tôi và nhiều người khác, tàu hoả chỉ đơn giản là một phương tiện di chuyển. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc kết hợp với các giá trị văn hoá truyền thống của Hà Nội vào lại khiến cho một chuyến tàu có thể trở nên thú vị tới như vậy…”
Anh Phạm Anh Tuấn đến từ Hà Nội chia sẻ rằng: “Ngày nghỉ, gia đình tôi chọn trải nghiệm chuyến tàu này, chỉ mất 1/ngày mà vẫn được đi từ nội đô sang miền Kinh Bắc. Qua đây, gia đình tôi cũng có thêm được nhiều thông tin về các điểm di tích lịch sử của đất nước nói chung, của Thủ đô và Bắc Ninh nói riêng. Các con tôi cũng sẽ hiểu về văn hoá, lịch sử Việt Nam hơn.. ”.
    |
 |
| Anh Matt Rolley thể hiện sự thích thú và ấn tượng khi trải nghiệm chuyến tàu “Hà Nội 5 cửa ô”. |
Đền Đô: "Điểm chạm" thiêng liêng trên chuyến tàu lịch sử
Sau khoảng 1h, tàu dừng lại tại ga Từ Sơn, chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên những chuyến xe để tới Đền Đô – điểm đến chính của tour du lịch. Đền Đô, hay còn được biết đến với tên gọi Cổ Pháp Điện hoặc Đền Lý Bát Đế, là một công trình mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa tọa lạc tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Nơi đây là chốn linh thiêng thờ tự 8 vị vua của triều Lý, từ Lý Thái Tổ đến Lý Huệ Tông. Nhờ lưu giữ trọn vẹn những dấu ấn vàng son của vương triều nhà Lý với bề dày gần ngàn năm tuổi, Đền Đô được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2014, trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh tiêu biểu của vùng đất Kinh Bắc.
    |
 |
| Ban Quản lý Đền Đô tổ chức nghi lễ dâng hương cho khách của tàu “ Hà Nội 5 cửa ô” và du khách thập phương. |
Trong chương trình của chuyến du lịch, du khách được hướng dẫn viên giới thiệu về di tích lịch sử đặc biệt này. Vào trong sân trong đền, chúng tôi được nghe tiếng hát của các liền anh, liền chị trong chính đội văn nghệ của đền biểu diễn những làn điệu dân ca Quan Họ trên thuyền và giao lưu trực tiếp với du khách đến thăm. Điều đặc biệt khiến du khách rất ấn tượng đó chính là được Ban Quản lý Đền tổ chức nghi lễ dâng hương. Ông Nguyễn Thế Bình, Phó trưởng ban quản lý đền đã thực hiện nghi lễ, đọc chúc văn với giọng đầy khí thế và trang nghiêm.
Ông Nguyễn Tiến Chiến, Trưởng Ban quản lý Đền Đô thông tin: “Từ tháng 8/2025, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” bắt đầu hợp tác với các đơn vị chức năng, đưa khách về đền. Số lượng khách ở Đền Đô cũng có tăng hơn trước và nhiều khách là người nước ngoài. Có những thời điểm khách tăng đột biến, như hôm nay, đền vinh dự đón hơn 800 học sinh cùng với các du khách trên tàu. Chính vì vậy, chúng tôi đã phân công các nhiệm vụ cho từng thành viên, đảm bảo từ khâu đón tiếp, tổ chức nghi lễ dâng hương đến thuyết minh về di tích lịch sử, tổ chức văn nghệ, hát quan họ và giao lưu cùng du khách đều được diễn ra thuận lợi, mang đậm nét lịch sử gắn với tâm linh và văn hoá miền qua họ…”.
    |
 |
| Các nghệ nhân biểu diễn hát quan họ trong khu vực Đền Đô. |
Bên cạnh đó, thời gian qua, Đền đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh nói chung, Công an phường Từ Sơn nói riêng, cũng như Phòng Văn hóa, Xã hội để giữ gìn an ninh trật tự; tiếp tục giữ gìn, phát huy bảo tồn và lan toả văn hoá Việt tới du khách thập phương- ông Chiến thông tin thêm.
Rời khỏi Đền Đô khi nắng chiều dần tắt, chúng tôi tiếp tục trên huyến tàu để đến với điểm đến đặc biệt trong hành trình – ga Long Biên. Với 20 phút tàu dừng, chúng tôi và du khách đã có thể chụp ảnh cùng với những toa tàu xưa cũ cùng cầu Long Biên – một chứng tích lịch sử ngay giữa lòng Hà Nội.
Sẵn sàng đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ
Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty BHL - đơn vị tổ chức và vận hành tàu “Hà Nội 5 cửa ” chia sẻ: “Để mở ra loại hình du lịch đặc biệt này ngành Đường sắt và chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức cũng như đầu tư 5 toa tàu mang nét riêng biệt. Tàu chạy được chính là kết tinh từ tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và kinh nghiệm từ nhiều năm khi gắn bó với ngành đường sắt, cùng với tình yêu Hà Nội sâu sắc. Có thành quả bước đầu hôm nay, chúng tôi rất trân trọng vì nhận được sự phối hợp, giúp đỡ từ chính quyền, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các nhà sử học, các nghệ nhân, những công thức gia truyền của nhiều gia đình để có thức quà mang hồn cốt Hà Nội nghìn năm văn hiến… ”.
    |
 |
| Các nghệ nhân biểu diễn trên tàu chụp ảnh lưu niệm cùng du khách. |
Ông Hiệp cũng chia sẻ thêm, khi quyết định mở loại hình dịch vụ du lịch này, công ty mong muốn có thêm nhiều người biết đến, được trải nghiệm các giá trị văn hoá truyền thống, tâm linh lâu đời của dân tộc hơn. Chính vì vậy, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” ra đời như khẳng định rằng, các giá trị văn hoá lâu đời vẫn luôn hiện hữu và không hề bị lãng quên trong thời đại mới.
Chủ tịch Tào Đức Hiệp cho biết, hiện tại công ty cũng đang nghiên cứu, cân nhắc mở rộng thêm những chuyến tàu kết nối tới các vùng di sản tiềm năng, nhiều giá trị khác như ATK Định Hóa ở vùng chè Thái Nguyên hay nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Ninh Bình…nhằm thu hút đông đảo hơn lượng khách tới trải nghiệm. Định hướng, tầm nhìn này là khát vọng xây dựng một mô hình du lịch đường sắt bền vững, kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại.
|
Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty BHL:
“Đoàn tàu “ Hà Nội 5 cửa ô” là tình yêu với đất nước, với Thủ đô văn hiến và miền quan họ. Nhưng ngoài tình yêu, chúng tôi cũng phải duy trì sao cho mọi hoạt động trên tàu phải thật sống động, nối liền ký ức, lịch sử với đời sống hiện đại. Đoàn tàu thể hiện nét văn hoá Hà Nội xưa nhưng phải có điểm nhấn, nó phải kể câu chuyện, nó phải có những cái gì đó sáng tạo hơn để thu hút được du khách tới trải nghiệm…”.
|