Ngày 3/7, Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 20h ngày 30/6/2021 trên đường công tác từ bản Làng Sáng, xã Háng Đồng về trụ sở xã, tổ công tác Công an xã Háng Đồng đã phát hiện một cháu gái người dân tộc Mông đi lang thang một mình trong rừng đặc dụng Tà Xùa (khu vực đầu bản Háng Đồng).

leftcenterrightdel
 Các chiến sĩ Công an đưa cháu bé về trụ sở và liên lạc với gia đình đón cháu về.
Tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm, cháu giới thiệu tên là Mỷ, năm nay 11 tuổi, ở bản Háng Đồng C, xã Háng Đồng (cách hơn một giờ đi bộ trong rừng), bố mẹ cháu nghiện ma túy, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, do đói quá nên cháu đi tìm bố mẹ.

Thượng úy Hà Văn Nhuận, Trưởng Công an xã Háng Đồng cho biết: lúc chúng tôi gặp cháu bé thì cháu đang trong tình trạng lả đi vì đói và rất sợ hãi khi bị lạc trong rừng lúc trời tối, nếu không may gặp phải đối tượng xấu thì không biết sẽ thế nào”.

leftcenterrightdel
 Cháu Mỷ đi lạc nhiều tiếng trong rừng.

Tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở xã, mua đồ ăn, bố trí chỗ ngủ cho cháu. Đến chiều ngày 1/7, Công an xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên đã liên hệ được với người thân đến đón cháu bé trở về nhà.

Minh Phượng