    |
 |
Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam là các điểm phục vụ nhân dân khi tham gia các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. |
Trong không khí rộn ràng, tự hào của ngày Quốc khánh 2/9, khi hàng vạn con tim hướng về trung tâm Thủ đô để chứng kiến giây phút hùng tráng, lịch sử của Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), những khoảnh khắc đẹp đẽ và nhiều nghĩa cử cao đẹp đã khắc sâu vào ký ức mỗi người tham dự.
Theo ghi nhận, giữa biển người hân hoan và cái nắng đầu thu, những điểm phát đồ uống, bánh ngọt và cờ Tổ quốc miễn phí tại khu vực ga Hà Nội, phường Cửa Nam trở thành những "ốc đảo" lan tỏa yêu thương.
Hàng nghìn chai nước mát lạnh, những chiếc bánh ngọt thơm ngon, những chiếc quạt giấy nhẹ nhàng và đặc biệt là lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ được trao tận tay người dân, du khách và các lực lượng đang tất bật phục vụ sự kiện. Những món quà nhỏ bé ấy không chỉ xua tan cái oi ả của tiết trời, mà còn như nguồn tiếp sức đầy ấm áp nghĩa tình, giúp mọi người có thêm năng lượng để trải nghiệm trọn vẹn ngày hội lớn của dân tộc.
    |
 |
Những chai nước được phát giúp các chiến sĩ có thêm sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ, những gói bánh được trao tận tay người xem diễu binh, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. |
Được biết, UBND Thành phố giao Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 Trạm trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành. Tham gia vận hành còn có sự tham gia của các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và cùng đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Hình ảnh những tình nguyện viên áo xanh tươi cười, nhiệt tình trao từng phần quà đã trở thành một điểm nhấn đẹp. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong tay từng người dân không chỉ tô thắm thêm sắc màu quốc kỳ mà còn thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc.
Một tình nguyện viên chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn được đồng hành, góp một phần nhỏ bé để người dân và du khách có những trải nghiệm trọn vẹn, ý nghĩa hơn trong ngày lễ trọng đại này. Đây cũng là dịp để chúng tôi lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.”
    |
 |
Những tình nguyện viên áo xanh lan tỏa tinh thần sẻ chia trong ngày lễ lớn của dân tộc. |
“Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có những hình ảnh giản dị nhưng chan chứa yêu thương như việc người dân đi chơi được phát bánh và nước trong dịp lễ. Hành động ấy khiến tôi thực sự xúc động và tràn đầy biết ơn, bởi nó thể hiện tình quân dân gắn bó, ấm áp và chân thành. Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là sự quan tâm, đùm bọc, khẳng định tinh thần tương thân, tương ái vốn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tôi cảm thấy tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy tình yêu thương này, và nếu có kiếp sau, tôi vẫn ước nguyện được làm người Việt Nam để tiếp tục sống trong bầu không khí nghĩa tình, đoàn kết và nhân ái ấy”, bà Lương Bích Ngà chia sẻ.
Một cán bộ thuộc lực lượng an ninh tham gia bảo đảm trật tự tại điểm Ga Hà Nội cho biết: “Trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, khối lượng công việc của các lực lượng chức năng là rất lớn. Việc có thêm sự chung tay từ các đơn vị, doanh nghiệp và tình nguyện viên thông qua những điểm phát nước, bánh ngọt, cờ Tổ quốc… không chỉ giúp bà con yên tâm, thoải mái hơn khi tham gia theo dõi diễu binh, mà còn hỗ trợ rất nhiều cho công tác giữ gìn trật tự, an toàn chung. Đây là những hình ảnh đẹp, góp phần làm cho không khí của ngày lễ thêm gắn kết và ý nghĩa.”
    |
 |
Bên cạnh đó, các điểm này còn đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, đây còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô trong ngày hội non sông. |
Những cử chỉ giản dị mà chan chứa yêu thương ấy đã góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh đẹp đẽ và nhân văn trong ngày kỷ niệm trọng đại. Chúng không chỉ làm dịu đi cái nắng tháng Chín, mà còn thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.