Đức yêu cầu Israel giải thích

Tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm 11/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Josef Hinterseer cho biết, Berlin lên án các cuộc tấn công của Quân đội Israel (IDF) nhằm vào các nhà báo tại Dải Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh, chính quyền Israel cần phải giải thích rõ về cái chết của các phóng viên thuộc kênh truyền hình Al Jazeera và trang tin điện tử Sahat.

“Về vụ việc cụ thể này, chúng tôi hiện chưa có dữ liệu trong tay. Tuy nhiên, rõ ràng nếu Israel nói rằng cuộc tấn công nhằm vào một cá nhân nhất định thì trước hết cần trả lời câu hỏi vì sao lại có thêm năm đồng nghiệp khác cũng thiệt mạng. Hơn nữa, Israel cần phải giải thích rõ ràng việc làm thế nào có thể biện minh cho việc tước bỏ quyền được bảo vệ của một nhà báo”, ông Hinterseer nói.

leftcenterrightdel
 Năm nhân viên của Aljazeera đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào khuya ngày 10/8 /Aljazeera.

Người phát  ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh, nước này kiên quyết lên án việc sát hại các nhà báo. Theo số liệu của ông Hinterseer, kể từ khi xung đột bùng phát, khoảng 200 nhân viên của nhiều cơ quan truyền thông khác nhau đã thiệt mạng ở Dải Gaza do các cuộc không kích của Israel.

“Con số thương vong quá lớn này là hoàn toàn không thể chấp nhận.”, ông Hinterseer nói, kêu gọi Tel Aviv giải thích “minh bạch một cách tối đa”, đồng thời bảo đảm an toàn cho các nhà báo và cho phép họ tiếp cận Gaza.

Ngày 11/8, Kênh truyền hình Qatar Al Jazeera cho biết, nhà báo Anas al-Sharif, 28 tuổi, của Đài đã thiệt mạng cùng với 4 đồng nghiệp trong một cuộc tấn công có chủ đích của Israel vào lều của họ bên ngoài cổng chính của Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza.

Phóng viên Hani al-Shaer của Al Jazeera cho biết, một máy bay không người lái của Israel đã thực hiện vụ tấn công vào khoảng 23h35’ khuya ngày 10/8.

leftcenterrightdel
 Nhà báo al-Sharif và nhiều nhân viên khác của Al Jazeera đã trở thành mục tiêu tấn công. Nguồn: amnesty.

Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm phóng viên Al Jazeera Mohammed Qreiqeh, 33 tuổi, và các nhà quay phim Ibrahim Zaher- 25 tuổi, Mohammed Noufal- 29 tuổi và Moamen Aliwa- 23 tuổi.

Chính quyền Gaza cho biết thêm, phóng viên Mohammed al-Khalidi của trang tin điện tử Sahat cũng qua đời sau đó do bị thương trong vụ tấn công.

IDF xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào al- Sharif với cáo buộc nạn nhân làm việc cho phong trào kháng chiến Hamas.

Al Jazeera đã lên án vụ sát hại có chủ đích nhắm vào các phóng viên của mình là “một cuộc tấn công trắng trợn và có chủ đích khác vào quyền tự do báo chí”, lưu ý rằng al-Sharif và các đồng nghiệp của ông nằm trong số những tiếng nói cuối cùng đưa tin từ bên trong Gaza, khi các phương tiện truyền thông quốc tế vẫn bị Israel cấm cản.

Phản ứng quốc tế

Phái đoàn Palestine tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cáo buộc Israel “cố ý ám sát” các nhà báo al-Sharif và Qreiqeh.

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi mở cuộc điều tra, đồng thời nhấn mạnh, các nhà báo ở mọi nơi phải được phép làm việc mà không sợ bị nhắm mục tiêu.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) lên án vụ giết người này là “tội ác chiến tranh”, đồng thời vinh danh al-Sharif là một phóng viên “can đảm và phi thường”.

leftcenterrightdel
 Nhà báo al-Sharif  và hai con nhỏ. Nguồn: MiddleEastEye.

AI lưu ý rằng, “Israel không chỉ ám sát các nhà báo mà còn tấn công chính nền báo chí bằng cách ngăn chặn việc thu thập tài liệu về tội diệt chủng”.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) cũng lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào các nhà báo ở Dải Gaza.

OHCHR lưu ý rằng, kể từ ngày 7/10/2023, có ít nhất 242 nhà báo Palestine đã thiệt mạng tại Dải Gaza, chưa kể số lượng lớn các trường hợp bị thương.

Trước đó chính quyền Gaza đã kêu gọi Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, Liên minh Nhà báo Ả Rập và các tổ chức báo chí ở tất cả các nước “lên án những tội ác có hệ thống chống lại các nhà báo và nhân viên truyền thông Palestine tại Dải Gaza”.

Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nhà báo Palestine Tahsin al-Astal, cho biết, từ tháng 10/2023 đến nay, tại Dải Gaza đã ghi nhận khoảng 240 nhà báo thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

leftcenterrightdel
 Rất nhiều phóng viên của Aljazeera đã thiệt mạng ở Gaza trong các cuộc tấn công của Israel / Aljazeera.

Cùng với việc thu thập tài liệu cần thiết, tổ chức này đã gửi đơn đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm yêu cầu truy cứu trách nhiệm những người liên quan đến các vụ giết hại nhà báo tại Dải Gaza.

“Tình trạng này là chưa từng có trong lịch sử nghề báo. Chưa kể, hơn 3.000 nhà báo nước ngoài, trong đó có 821 nhà báo Mỹ, đã bị cấm nhập cảnh vào Gaza. Điều này cho thấy những tội ác mà chính quyền chiếm đóng Israel đang thực hiện đối với các nhà báo Palestine và giới báo chí quốc tế… Cần hành động khẩn cấp, gây sức ép lên chính quyền chiếm đóng để chấm dứt bạo lực và chiến dịch có chủ đích nhằm triệt hạ các nhà báo Palestine.”, ông al-Astal nhấn mạnh.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết, các vụ giết hại nhà báo và giam giữ họ kể từ ngày 7/10/2023 đã tạo ra khoảng trống tin tức khiến các tội ác chiến tranh tiềm tàng không được ghi nhận.

Tấn công có chủ đích!?

Aljazeera nói, đây không phải là lần đầu tiên Israel nhắm mục tiêu vào các nhà báo của Đài này khi họ tham gia đưa tin về cuộc chiến ở Gaza.

Trước vụ tấn công đêm 10/8, ít nhất 5 nhà báo của Al Jazeera đã bị Israel sát hại.

leftcenterrightdel
 Khoảnh khắc nhà báo al-Sharif gặp lại cô con gái nhỏ hồi đầu năm. Nguồn:  MazMHussain.

Vào ngày 14/12/2023, nhà quay phim Samer Abudaqa của Al Jazeera đã trở thành mục tiêu của một cuộc không kích của Israel khi đang đưa tin cùng với Giám đốc văn phòng Gaza Wael Dahdouh, người bị thương trong cùng một cuộc tấn công.

Abudaqa bị bỏ mặc cho đến chết vì mất máu tại hiện trường Farhana ở Khan Younis, nơi họ đang quay phim, khi các nhân viên cứu hộ bị IDF chặn không cho tiếp cận hiện trường.

Ngày 7/1/2024, con trai cả của Wael và cũng là nhà báo của Al Jazeera, Hamza Dahdouh, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào chiếc xe mà anh đang đi ở Khan Younis.

Ngày 31/7/2024, Ismail al-Ghoul và nhà quay phim Rami al-Rifi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Shati, mặc dù xe của họ có dấu hiệu rõ ràng của phương tiện truyền thông và cả hai đều mặc áo ghi lê nhận dạng là thành viên của giới truyền thông.

leftcenterrightdel
 Nhà báo Shireen Abu Akleh của Al Jazeera bị lực lượng Israel bắn chết tại Bờ Tây vào năm 2022. Ảnh: Bassem_youssef.

Tiếp đến ngày 15/12/2024, Israel đã giết chết nhà báo Ahmed al-Louh của Al Jazeera trong một cuộc không kích vào trại Nuseirat ở trung tâm Gaza,..

Theo thống kê của Shireen.ps, một trang web giám sát được đặt theo tên nhà báo Shireen Abu Akleh của Al Jazeera, người đã bị lực lượng Israel bắn chết tại Bờ Tây vào năm 2022, gần 270 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong 22 tháng chiến tranh, tức trung bình khoảng 13 nhà báo thiệt mạng mỗi tháng.

Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), năm 2024 là năm chết chóc nhất đối với các nhà báo với hơn 120 người thiệt mạng. Kể từ đầu năm nay, hơn 50 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Văn Phong/Aljazeera, Sputnik