Ngày 31/5, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội “Giết người” được quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự và bị cáo Ngọ Văn Xuân (SN 1985, trú tại thôn Ngọ Phúc, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) được quy định tại khoản 1 Điều 389 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Quốc Yên và bị cáo Ngọ Văn Xuân tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Trường. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Giang, năm 1974, Nguyễn Quốc Yên kết hôn với bà Ngô Thị H. (SN 1956) ở cùng thôn và sinh được 4 người con.

Năm 1985, vợ chồng Nguyễn Quốc Yên ly hôn. Bà H. về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Đến năm 2016, Nguyễn Quốc Yên và bà Ngô Thị H. chuyển về cùng nhà tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa nhưng ăn, ngủ riêng, sau đó phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng hơn 20h00 ngày 17/10/2021, bị cáo Yên cho rằng, bà H. cầm búa vào phòng ngủ đánh mình nên bị cáo Yên đuổi theo giật búa đập nhiều nhát vào đầu, mặt, người bà H. Sau đó, bị cáo Yên còn thực hiện hành vi dã man với bà H..

Hậu quả, làm bà H. tử vong tại chỗ do đứt khí quản, động tĩnh mạch cảnh hai bên, đứt đốt sống cổ.

Sau khi gây án, bị cáo Yên đi xe máy bỏ trốn đến nhà Ngọ Văn Xuân (là cháu họ của Yên).

Xuân biết rõ về việc Yên là người đánh chết bà H. nhưng Ngọ Văn Xuân đã cho Yên ở lại nhà, che giấu chiếc xe máy của Nguyễn Quốc Yên; sau đó, đưa Yên bỏ trốn nhằm che giấu hành vi phạm tội của Yên.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, xin được hưởng khoan hồng của pháp luật. 

Căn cứ những tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Yên tù chung thân về tội  “Giết người"; Bị cáo Ngọ Văn Xuân 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội  "Che giấu tội phạm”.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 20h tối ngày 17/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của bà H. nhưng nghĩ hai vợ chồng bà H. cãi nhau, xô xát như những lần trước nên gọi cho con trai đến.

Người con trai đến sân gặp bố là Nguyễn Quốc Yên đi ra, hỏi thì ông Yên lảng đi và vượt tường trốn chạy. Khi vào nhà, soi đèn pin, người con thấy bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương gây ra bởi hung khí sắc nhọn.

Vụ án xảy ra khiến không ít người dân bàng hoàng, rúng động cả vùng quê vốn yên bình ở thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

Vũ Phương