Tri ân quá khứ, sống có trách nhiệm và khát vọng

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Kiểm sát viên cao cấp, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao chia sẻ: “Ngày 30/4/1975, đất nước Việt Nam được hoàn toàn thống nhất, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Chiến thắng ấy là kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất và sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông đi trước, cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống xứng đáng, biết ơn và tự hào về những giá trị mà dân tộc đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để có được”.

Trong thời đại mới, thế hệ trẻ, đặc biệt là cán bộ trẻ trong ngành Kiểm sát - không chỉ giữ vai trò gìn giữ công lý, bảo vệ pháp luật mà còn là lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào cải cách tư pháp. Việc nắm bắt công nghệ, đổi mới tư duy, chủ động thích ứng với thời cuộc chính là cách thể hiện lòng biết ơn thiết thực với cha ông: Không ngừng vươn lên, sống có khát vọng, có hoài bão cống hiến, góp phần xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để tri ân quá khứ hào hùng của cha anh, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm hiện tại và tương lai. Đất nước đang từng ngày thay da đổi thịt, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội lớn cho những người trẻ biết dấn thân, sáng tạo. Hơn lúc nào hết, tinh thần 30/4 cần được thắp sáng trong mỗi trái tim trẻ - sống biết ơn, sống trách nhiệm và sống khát vọng để Việt Nam vươn cao, vươn xa trên bản đồ thế giới.

Giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng

Kiểm sát viên Tạ Thị Thương Huyền - Bí thư Đoàn VKSND TP Hà Nội (công tác tại Phòng 1 VKSND TP Hà Nội) xúc động cho biết: “Dù không được sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy, nhưng mỗi lần nghe những lời ca hào hùng ngợi ca chiến thắng, được đọc những câu chuyện và xem những thước phim tài liệu về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong tôi luôn có cảm xúc bồi hồi, xúc động. Thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sống trong nền hòa bình, độc lập, tự do là nhờ công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước. Bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, góp sức nhỏ của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Nam anh hùng, tình yêu quê hương, đất nước lớn dần lên trong Huyền từ những câu chuyện kể của ông, bà về hai cuộc chiến tranh vĩ đại của đất nước, về tinh thần quật khởi của cả dân tộc ta, từ sự hy sinh và tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường của những người lính trên chiến trường, trong đó có hai người bác ruột của cô.

leftcenterrightdel
 Đoàn viên Đoàn Thanh niên VKSND tối cao hướng dẫn sử dụng máy tính cho học sinh tại điểm trường xã Khe Tâm.

“Tôi luôn trân trọng và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu làm nên chiến thắng huy hoàng để thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình như ngày hôm nay, là Kiểm sát viên, tôi nguyện yêu nghề, nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ và lòng nhiệt huyết, không ngừng sự sáng tạo trong công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hết mình vì sự công bằng và vì lẽ phải.

Bên cạnh đó, tôi tích cực tham gia nhiều hoạt động có ích cho xã hội, như nhà thơ Hoàng Trung Thông từng viết: “Ta lại viết bài thơ trên báng súng/Con lớn lên viết tiếp theo cha/Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống/ Người hôm nay viết tiếp người hôm qua” -Tạ Thị Thương Huyền chia sẻ.

Góp sức mình kiến tạo đất nước ngày càng giàu mạnh

Trong cảm nhận của một người trẻ khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ hiện nay, sinh viên Nguyễn Ngân Hà (quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), sinh viên khóa X, chuyên ngành Luật Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát và là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường rất đỗi tự hào. Là một công dân lớn lên trong hòa bình, Ngân Hà luôn lấy đó làm nguồn cảm hứng và động lực để nhắc nhở bản thân phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để tiếp nối và xứng đáng với công lao của thế hệ cha ông.

Ngân Hà bày tỏ: “Là một sinh viên, em nhận thấy bản thân mình cũng như các bạn trẻ ngày nay phải chủ động tìm hiểu về lịch sử dân tộc, phải khắc ghi những bài học quý giá mà cha ông để lại, để vững bước trên những chặng đường phát triển. Chúng mình sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ để góp sức mình kiến tạo đất nước ngày càng giàu mạnh”.

leftcenterrightdel
 Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trong buổi lễ khánh thành và trao phòng máy tính cho điểm trường trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Hiểu về giá trị của chiến thắng 30/4, Ngân Hà cũng như các bạn trẻ hiểu thêm một chân lý: Mọi sự phát triển, mọi nền văn minh đều được xây dựng trên nền tảng của hòa bình. Vì vậy, với sức trẻ, kiến thức và trí tuệ cần vươn ra biển lớn, hướng đến những giá trị cao đẹp của nhân loại. Và dù ở bất kì ngành, nghề nào, bất kì vị trí nào, mỗi đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ Việt Nam đều chung một mục tiêu phát huy năng lực của mình, tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ chúng em luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Chúng ta không chỉ là những người thụ hưởng thành quả của đất nước mà còn là lực lượng góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và phát triển. Cần phải tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của cộng đồng, không chỉ là những giá trị về vật chất mà còn có thể là những giá trị về tinh thần và lan tỏa tinh thần tuân thủ pháp luật trong xã hội, nâng cao ý thức pháp luật của người dân. Tuổi trẻ ngành Kiểm sát nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên định lập trường, bảo vệ công lý, đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành vi vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, Ngân Hà chia sẻ thêm: Thế hệ trẻ chúng em xác định rõ trách nhiệm của mình là phải không ngừng học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm vững hệ thống pháp luật trong nước và quốc tế, đồng thời linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động điều tra, giám sát và xử lý án. Song song với đó, luôn quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng mềm và trau dồi ngoại ngữ để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác hội nhập và hợp tác quốc tế.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ nhìn nhận trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần "Dĩ công vi thượng", tuổi trẻ ngành Kiểm sát nhân dân nguyện phấn đấu không ngừng, kế thừa truyền thống cha anh, góp phần đưa đất nước phát triển vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Minh Hiếu