Chiếc giường nằm đang chạy trên đường QL1A vào Nam khi đi qua địa phận huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì bỗng nhiên phần đuôi xe bị bốc cháy dữ dội. Tài xế đã nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, hàng chục hành khách thoát thân trong gang tấc...

leftcenterrightdel
 Chiếc xe khách chạy từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào TP. Hồ Chí Minh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội phần đuôi xe. 

Vào khoảng 7h30 phút sáng nay (28.6), trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), xe khách giường nằm cao cấp BKS 51B-088.44 do Nguyễn Đình Quyền (SN 1981 ở Quỳnh Lưu Nghệ An) điều khiển chạy từ Quỳnh Lưu vào TP. Hồ Chí Minh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện sự cố, lái xe đã kịp thời cho xe tấp vào lề, di chuyển toàn bộ hành khách ra phía ngoài.

Anh Lê Văn T.(42 tuổi) một hành khách cùng con nhỏ đi trên xe cho biết chiếc xe xuất phát từ Nghệ An để vào TP.HCM, tôi đang nằm ở phía sau thì thấy mùi khét bốc lên và nóng hực phía sau ghế nằm nên đã tri hô cho tài xế và nhanh chóng đưa con thoát ra ngoài.

leftcenterrightdel
Dù hoảng loạn về tinh thần nhưng rất may vụ cháy không có hành khách nào bị thương  

Nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc đã có mặt phối hợp dập tắt đám cháy, phân luồng giao thông, gửi hành khách tiếp tục hành trình.

Tại hiện trường, toàn bộ phần đuôi chiếc xe bị thiêu rụi. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ cháy. Tuy nhiên, đã làm hàng chục hành khách trên xe khách hoảng loạn.

leftcenterrightdel
 Phần đuôi xe cháy rụi, hư hỏng sau khi đám cháy được dập tắt 

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đặng Thùy