Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và đại diện các đơn vị thuộc VKSND tỉnh; cán bộ, đoàn viên, thanh niên VKSND khu vực 5.

Về phía phường Hà Nam có đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Nam, cùng các đồng chí đại biểu Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND phường Hà Nam.

leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu tại buổi lễ dâng hương. 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc tuổi xuân, máu xương để bảo vệ từng tấc đất quê hương, góp phần làm nên nền hòa bình, độc lập hôm nay.

Trong chương trình, Đoàn đại biểu đã tham quan và nghe thuyết minh về lịch sử Khu di tích Đền thờ Mười cô gái Lam Hạ. Qua những câu chuyện lịch sử, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thêm hiểu biết về một thời kỳ chiến đấu gian khổ, ác liệt của quân và dân địa phương, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh cao cả của các Anh hùng, Liệt sĩ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Những năm 1965–1968, cầu Phủ Lý cùng tuyến đường sắt, đường bộ qua xã Lam Hạ là tuyến giao thông huyết mạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc vận chuyển sức người, sức của từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Nhận thức rõ vị trí chiến lược này, đế quốc Mỹ liên tục tổ chức các đợt đánh phá ác liệt, trút xuống Lam Hạ hàng nghìn tấn bom đạn, nhằm cắt đứt tuyến giao thông quan trọng.

Trước yêu cầu cấp thiết của cuộc chiến đấu, Trận địa pháo phòng không Lam Hạ được thành lập. Lực lượng dân quân tự vệ xã Lam Hạ, trong đó có Đội nữ dân quân pháo phòng không, đã sát cánh cùng các chiến sĩ pháo binh chính quy, kiên cường bám trận địa, chiến đấu bảo vệ quê hương và tuyến giao thông huyết mạch.

Ngày 01/10/1966, máy bay Mỹ ồ ạt lao xuống, trút bom dữ dội vào trận địa pháo. Giữa mưa bom, bão đạn, dù bom rơi ngay sát mâm pháo, những nữ dân quân vẫn kiên cường giữ vững vị trí chiến đấu. Trong trận chiến ấy, sáu nữ dân quân gồm: Đinh Thị Tâm, Trịnh Thị Tình, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thu đã anh dũng hy sinh ngay trên mâm pháo.

Sau những mất mát ấy, lực lượng dân quân Lam Hạ vẫn tiếp tục bổ sung quân số, quyết tâm giữ vững trận địa. Trong các trận chiến khốc liệt ngày 09/10/1966 và năm 1967, bốn nữ dân quân gồm: Đinh Thị Tùng, Nguyễn Thị Tuyết, Trịnh Thị Điệp và Hoàng Thị Thùy tiếp tục anh dũng ngã xuống.

Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, mười người con gái, mười tuổi xuân đã gửi lại nơi trận địa năm xưa. Sự hy sinh của các chị không chỉ là mất mát lớn lao của gia đình, quê hương mà đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng của lịch sử dân tộc.

Tri ân để tiếp nối 60 năm đã trôi qua, Lễ dâng hương là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên VKSND tỉnh Ninh Bình.

Đinh Huê