
Nhắc đến du lịch Lào Cai, ai cũng nghĩ đến thị trấn mờ sương mang tên Sapa. Thế nhưng ngoài Sapa, Lào Cai còn vùng cao Y Tý với mùa vàng đẹp như tranh, với những ngọn núi vươn thẳng lên trời, nằm giữa biển mây trắng xóa. (ảnh: HL)

Núi Lảo Thẩn được mệnh danh là nóc nhà Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Nằm ở độ cao gần 3.000 m so với mực nước biển, nơi đây chính là “thiên đường săn mây, ngắm lúa” với cảnh đẹp như một bức tranh bích họa. (ảnh: HL)

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều phượt thủ và các bạn trẻ lựa chọn điểm đến Y Tý, để có thể khám phá những đỉnh núi cao như đỉnh Lão Thẩn, tận hưởng cảm giác đứng giữa trời đất mênh mông và cảm thấy mình thực sự bé nhỏ trước thiên nhiên kỳ vĩ. (ảnh: HL)

Khác với Sapa, bạn sẽ chẳng có cáp treo hiện đại để lên đỉnh Phan Xi Păng. Mà muốn ngắm trọn vẻ đẹp của mây trời, nhất định bạn phải tự mình trèo đèo vượt suối. (ảnh: HL)

Muốn săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn, bạn có thể leo núi buổi chiều và ngủ lại qua đêm trên núi để sáng hôm sau dậy sớm đón bình mình, ngắm mây trắng bay cuồn cuộn.(ảnh: HL)

Săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn là trải nghiệm mà bạn nên thực hiện một lần trong đời. Đặc biệt, bạn nhất định phải một lần check in cùng khối núi đá vôi sừng sững nhô ra khỏi cánh rừng và hướng thẳng về biển mây trắng mênh mông tầng tầng lớp lớp phía trước. Mỏm đá to và nhọn như mũi con thuyền đang đâm ra phía trước như tạo sẵn bối cảnh để bạn thỏa thích chụp choẹt nhiều bức ảnh để đời cho mình. (ảnh: HL)

Đặc biệt, bên cảnh mỏm đá sống ảo đẹp xuất thần này, trên đỉnh núi Lảo Thẩn còn có một chiếc “cổng trời” độc đáo được làm từ các loại cây khô. Mộc mạc, thô sơ và đơn giản là thế, nhưng giữa bức tranh mây trời trắng xóa, chiếc cổng trời này càng đẹp và thơ mộng hơn. (ảnh: HL)

Mây trắng giăng đầy trên đỉnh Lảo Thẩn. Vào những ngày giá lạnh, nhiệt độ xuống thấp khoảng 0-5 độ C, những làn mây xuất hiện trên lưng chừng núi và sà xuống bao trùm thung lũng và các bản làng.(ảnh: HL)

Mùa "săn mây" ở Lảo Thẩn bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 sang năm. Nhưng đẹp và dễ "săn" nhất là cuối tháng 10 đến hết tháng 12.(ảnh: HL)

Hoàng hôn trên đỉnh Lào Thẩn. (ảnh: HL)

“Đã hơn 1 lần vượt hành trình hơn 360 km từ Hà Nội đến Y Tý. Mỗi chuyến đi cho tôi có trải nghiệm khác nhau, cảm giác chinh phục, cảm giác đắm chìm trong biển mây và mê mẩn trước vẻ đẹp của núi rừng... Một cơn gió thổi nhẹ cũng làm biển mây mênh mông khẽ rùng mình chuyển động”, - bạn Hoàng Linh (SN 1990, trú TP Hà Nội, hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ.(ảnh: HL)

Du khách chụp ảnh, check-in trên đỉnh núi Lảo Thẩn.(ảnh: HL)

Trong cuộc hành trình săn mây trên đỉnh Lảo Thẩn, bạn còn bắt gặp một chiếc xích đu được dựng sẵn bằng vài cây gỗ rừng. Đó là nơi mà bất cứ lữ khách nào cũng muốn được ngồi một lần, tung bay giữa mây trời để tận hưởng cảm giác bay bổng giữa không gian, chụp thật nhiều những bức ảnh kỷ niệm. (ảnh: HL)

Vùng cao Y Tý với đỉnh núi Lảo Thẩn chọc trời là địa chỉ săn mây đẹp dành cho những bàn chân yêu thiên nhiên, thích khám phá. Chỉ cần một lần đến đây, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tráng lệ mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng cao Tây Bắc, để thêm yêu quê hương, đất nước. (ảnh: HL)