
Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc tỉnh Quảng Nam. Hội An được ví như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống truyền thống của người Việt.

Hội An luôn là điểm đến đông đúc khách du lịch cả trong và ngoài nước. Mỗi năm, nơi này đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, tính trung bình mỗi ngày có hơn 6000 lượt khách ghé thăm quan phố cổ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ “cơn bão” dịch COVID-19, TP Hội An tạm dừng các hoạt động du lịch và buôn bán, người dân bắt đầu thực hiện cách ly xã hội, hạn chế ra đường nếu như không có việc cần thiết từ ngày 1/4 để chống dịch.

Phố cổ Hội An giữa mùa dịch, "nằm" yên bình, vắng lặng bên bờ sông Hoài gợi cho người dân dân địa phương nhớ về bức tranh một làng quê Việt của những ngày tháng cũ.

Vẫn là những dãy phố cổ rêu phong ấy, cây Chùa Cầu vẫn nằm soi bóng bên sông Hoài, nhưng Hội An so với những ngày trước khi cách ly xã hội, trầm lắng một cách lạ thường.

Không còn cảnh du khách tấp nập qua lại, xếp hàng "check in" trên Cầu An Hội...

Hình ảnh những bác chạy xích lô hay người dân chèo thuyền trên sông Hoài cũng bỗng nhiên "biến mất"...

Cửa hàng buôn bán, nhà hàng ở phố cổ Hội An tạm thời đóng cửa, ngừng hoạt động...

Đường Trần Phú, một trong những con đường chính ở phố cổ Hội An vắng lặng trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Ngã ba đường Nguyễn Thái Học - Bạch Đằng ở phố cổ Hội An.

Rất ít người ra đường vào thời điểm này. Chỉ còn một số người mua bán đồng nát, hay chở xe thồ vẫn phải mưu sinh trong lúc đại dịch Covid-19.

Lâu lắm rồi, người dân địa phương mới thấy một phố cổ Hội An một thoáng bình yên, vắng lặng đến vậy...

Không còn khách du lịch tấp nập nhưng vẫn còn đó những mái ngói, nếp nhà, ô cửa nhỏ in dấu thời gian, giàn hoa giấy khoe sắc rực rỡ, đung đưa trong gió...