
Trở lại với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023, đội pháo hoa đến từ Ba Lan đã mang đến cho khán giả tại Đà Nẵng những màn trình diễn thật khó quên nhờ sự kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng, cùng với không gian khoáng đạt của sông Hàn đã góp phần tạo nên bức tranh tuyệt đẹp về đêm.

Với phần trình diễn mang tên “Rồng pháo hoa”, đội tuyển Ba Lan mang đến một làn gió mới mẻ với sắc màu huyền bí và quyền lực trên nền nhạc điện tử EDM.

“Rồng pháo hoa” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Cầu Rồng, Đà Nẵng và Rồng – linh vật mang trong mình sức mạnh thiên nhiên trong tín ngưỡng Á Đông.

Ba Lan thực sự đã mang đến một màn “ảo thuật” của ánh sáng, với những tràng pháo nhiều hình tượng.

Sắc màu của màn trình diễn khiến người ta liên tưởng đến 4 yếu tố: nước, lửa, đất và gió- hiện thân cho sức mạnh của thiên nhiên mà rồng cai trị.

Vì thế màn trình diễn không chỉ mãn nhãn, đã tai mà còn được coi là một lời chúc cho sự may mắn, thịnh vượng, thăng tiến đến toàn thể người dân trên thế giới.

Vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa.

Bữa tiệc mãn nhãn đầy màu sắc bên bờ sông Hàn.

Màn trình diễn “Vũ điệu của thiên nhiên” đã tạo nên một bản hòa ca của vẻ đẹp tự nhiên.

Ba Lan đã mang đến một màn “ảo thuật” của ánh sáng, với những tràng pháo nhiều hình tượng.

Pháo hoa được thiết kế hòa với âm nhạc nhẹ nhàng để khán giả cảm nhận.

Màu sắc pháo hoa tươi sáng, nhiều tính tượng hình.

Những bông hoa đầy màu sắc bung nở trên bầu trời Đà Nẵng.

Khán giả như hòa vào âm thanh, ánh sáng do đội Ba Lan trình diễn.

Và không phụ lòng mong đợi của khán giả, đêm thi thứ 4 đã “đốn tim” cả những người khó tính nhất, khi lần lượt những tiết mục nghệ thuật, những màn trình diễn pháo hoa đưa khán giả qua bữa tiệc của mọi giác quan.