
Những ngày miền trung căng mình chống dịch COVID-19 dưới tiết trời nắng như đổ lửa, người dân TP Đà Nẵng dễ dàng bắt gặp cảnh nhóm người phụ nữ miệt mài phân chia rau củ, đội nắng kéo thực phẩm tiếp tế các khu phong tỏa. (Ảnh: LT)

Đặc biệt, tại khu vực cách ly tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám thuộc địa bàn quận Thanh Khê – nơi đang thực hiện cách ly do có ca mắc COVID-19 từ những ngày cuối tháng 6/2021. Ở phường Tân Chính có 3 tổ phong tỏa, gần 700 khẩu, gần 200 hộ bị phong tỏa. (ảnh: LT)

Từ sáng sớm, nhiều chị em đã có mặt tại chợ đầu mối Hòa Cường để bốc xếp rau, củ, quả. (Ảnh: LT)

Đặc biệt, số rau, củ, quả này do chị Nguyễn Đoàn Khánh Uyên - Hội LHPN phường Tân Chính, một tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường và cũng là người dân phường Tân Chính hỗ trợ, bên cạnh đó, chị Uyên còn vận động các tiểu thương trong chợ tham gia cùng mình. (Ảnh: LT)

Các chị em tập trung lại 1 chỗ chia nhau đóng gói, phân loại, lựa chọn những bó rau, củ khoai… tươi ngon, sạch sẽ làm quà cho bà con trong khu cách ly. (Ảnh: LT)

“Tôi thấy bản thân thật sự may mắn, vì còn được ở vòng ngoài, được buôn bán kiếm đồng ra đồng vô một cách bình thường dưới sự cho phép của chính quyền. Chứng kiến nhiều bà con khó khăn, công ăn việc làm ảnh hưởng do dịch, trong đó có nhiều người ở địa phương tôi ở đang phải cách ly nên tôi trích một phần bán buôn để cùng chung tay hỗ trợ họ. Nếu tôi có 10 phần may mắn, xin chia bớt vài phần cho mọi người trong kia”, chị Uyên nói. (Ảnh: LT)

Bên cạnh hỗ trợ cho phường Tân Chính, chị Uyên còn tham gia cùng Chi hội phụ nữ số 3 phường Tân Chính nấu cháo gà và nước uống cho lực lượng trực chốt ở các phường Vĩnh Trung và Thạc Gián lân cận. (Ảnh: LT)

Được biết, từ đầu dịch đến nay, 18 chi hội thuộc Hội LHPN phường Tân Chính tổ chức đi chợ giúp, trao tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân trong khu cách ly và thực hiện các buổi chợ 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: LT)

350 suất quà là rau củ quả được phun khử khuẩn và chuyển vào khu cách ly để người dân đến nhận. (Ảnh: LT)

Là người dân chịu cảnh cách ly trong gần 2 tuần qua, chị Nguyễn Thị Kim Huyền, người dân phường Tân Chính ở trong con hẻm đường Hoàng Hoa Thám chia sẻ: “Việc cách ly làm cuộc sống và công việc của 4 người trong gia đình tôi và người dân ở khu tam giác nói chung bị ảnh hưởng. Ở đây đa số là người lao động. Chúng tôi chấp hành nghiêm quy định của chính quyền để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người. Rất may là trong khó khăn vẫn có sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể, những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì, rau, thịt… là rất đáng quý ạ”.(Ảnh: LT)

Thực phẩm được lựa chọn tươi ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm. (ảnh: LT)

Ngoài hỗ trợ thực phẩm, hội phụ nữ còn liên hệ hỏi ai cần đi chợ, ai cần thì ghi vào phiếu, tiền kẹp phiếu đưa ra cho chị em đi chợ, mỗi bữa 3 người ít nhất. Đi về thì tập hợp, gửi tiền thừa lại theo hàng, liên hệ số đt để họ ra lấy. Điều chỉnh liền nếu có sái sot, phiếu có ghi tên, tổ, số đt, hàng cần đi.(Ảnh: LT)

Thực phẩm rau, củ, quả... được chuẩn bị chu đáo để hỗ trợ người dân khu phong tỏa.(Ảnh: LT)

Những việc làm tuy nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Đà Nẵng trong những ngày cùng nhau chống dịch.(Ảnh: LT)