
Đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 là màn tranh tài của 2 đội pháo hoa đến từ Ý và Mỹ.

Đội Ý mở màn đêm thi đấu với tuyệt tác trình mang tên “Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng”.

Từng hai năm liên tiếp vô địch DIFF vào năm 2017 và 2018, đội Ý mang kinh nghiệm và sự thấu hiểu khán giả vào màn trình diễn của mình.

Màn trình diễn bắt đầu bằng loạt pháo bắn theo từng tầng dọc bờ sông Hàn.

Các chùm pháo đa dạng màu sắc, hình dáng ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý.

Cú “big bang” của hàng trăm quả pháo tầm cao cùng vang nổ với âm thanh vang dội, làm sáng bừng cả bầu trời đêm Đà Nẵng, khiến khán giả vỡ òa trong ngạc nhiên và hạnh phúc.

Rồi sau đó, với nền nhạc là bản hit âm nhạc của Việt Nam như “Đế Vương” của Đình Dũng và “Cắt đôi nỗi sầu” của Tăng Duy Tân, các anh tài đến từ đất nước hình chiếc ủng tiếp tục khiến khán giả ồ lên bất ngờ và thích thú.

Các giai điệu êm dịu như tiếng thì thầm của dòng sông.

Năm nay, đội Ý “chơi chiêu” khi sử dụng nhiều màn pháo hoa tầm thấp, tạo thành những tạo hình ánh sáng độc đáo tương tác với mặt sông Hàn.

Những chùm pháo hoa được thiết kế tinh tế bắn lên trời, tạo hình chùm hoa đang nở rộ, cỏ cây xanh mướt và những đám mây trắng lung linh.

Khán giả như nhìn thấy một bức tranh thủy mặc về đất nước Việt Nam xinh đẹp, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện làm một.

Rồi sau đó, nhịp điệu thay đổi, trở nên mạnh mẽ và bùng nổ như những cơn bão trong thiên nhiên hoang dã.

Âm nhạc Epic của của Audiomachine và Two Steps From Hell vang lên, từng đợt pháo hoa tầm cao bùng nổ mạnh mẽ, tạo nên những đợt sóng ánh sáng choáng ngợp như trong các bộ phim hành động bom tấn.

Từng màn pháo của đội Ý bung nở trên bầu trời Đà Nẵng trong tiếng hò reo không ngớt của khán giả.

Ông Damiano Baraldo, đội trưởng của Martarello từng nói trước đêm diễn: “Chúng tôi cố gắng tìm kiếm những sản phẩm có chất lượng tốt nhất để đảm bảo hiệu quả tuyệt vời. Thậm chí, chúng tôi chuẩn bị những sản phẩm chất lượng cực tốt vì chúng tôi muốn bạn sẽ phải sốc khi nhìn thấy nó”.

Và quả thực, không ít khán giả đã phát sốt trước những chùm pháo hoa lộng lẫy trên không trung, phản chiếu đa sắc màu lên mặt nước, như một vương quốc thiên nhiên sống động từ ngày đến đêm, khiến khán giả không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Pháo hoa tạo hình độc đáo, thắp sáng trời đêm Đà Nẵng.

Việc lựa chọn âm nhạc Việt Nam trong màn trình diễn của đội Ý đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.