
Ngay sau màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng là màn trình diễn của nhà đương kim vô địch DIFF 2023 - đội ArtEventia đến từ Pháp.

Đội pháo hoa đến từ Pháp bắt đầu màn trình diễn với âm nhạc sôi động, pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Màn trình diễn lấy hình tượng rồng, cũng là linh vật năm 2024 trong văn hóa Việt Nam.

Đội pháo hoa đến từ Pháp đã vẽ lên bầu trời sông Hàn những “vũ điệu” đầy mê hoặc và cuốn hút nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh, quyền lực và sự kết nối của con người.

Màn trình diễn của đội Pháp đã khiến người xem mãn nhãn, đẳng cấp.

Bắt đầu bằng âm hưởng hùng tráng, có phần da diết của “Lady Dragon”, pháo hoa được trình diễn đầy kỹ thuật và khéo léo trên bầu trời tạo nên những dòng sóng ánh sáng uốn lượn tựa như những chú rồng dũng mãnh.

Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và pháo hoa mang đến màn trình diễn mãn nhãn tại DIFF 2024.

Những chùm pháo được xếp tầng, xoay chuyển liên hồi để hòa nhịp theo những âm thanh cuốn hút của “The Light”, “Requiem for A Dying Sea”,...

Bùng nổ là khi những giai điệu sôi động của “Kill this love” do Blackpink thể hiện cất lên, khiến những tràng pháo tay nổ lên không ngớt.

Đội còn ghi điểm mạnh mẽ với khán giả khi mang cả âm nhạc Việt Nam với bài “Ngọt ngào ở ngày mai” của Mỹ Tâm và rapper Suboi vào phần trình diễn của cả đội.

Màu sắc rực rỡ của pháo hoa Pháp cho thấy quyết tâm của đội khi quay trở lại DIFF 2024.

Âm nhạc chính là lợi thế lớn của đội pháo hoa đến từ Pháp, mang đến cảm xúc tuyệt vời cho khán giả tại khán đài.

Sự hòa quyện giữa âm nhạc và pháo hoa đã đem đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn

Khán giả thích thú khi đội Pháp sử dụng 2 bài hát của Việt Nam để thể hiện màn trình diễn.

Đội Pháp cho khán giả thấy được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch DIFF 2023.

Bờ sông Hàn rực sáng trước màn trình diễn sôi động, hấp dẫn.

Màn trình diễn của năm nay đội Pháp tiếp tục là một trong những đối thủ đáng gờm.

Với việc sử dụng hơn 5.000 pháo tầm cao, tầm thấp khác nhau đội Pháp thiết kế màn trình diễn đỉnh cao, mãn nhãn.

"Màn tranh tài khai mạc năm nay thực sự đỉnh cao. Tôi phải dành lời khen riêng cho đội Đà Nẵng. Năm nay họ thực sự tiến bộ vượt bậc, dù thời tiết không ủng hộ khiến khói mù giảm đi hiệu ứng của bài trình diễn. Màn trình diễn của đội Pháp thì khỏi nói. Thật không uổng công săn vé để được ngắm nhìn trực tiếp và tận hưởng mùi khói pháo từ khán đài. Nhất định tôi và gia đình sẽ còn quay trở lại khán đài trong mùa pháo năm nay”, chị Thùy Minh - người dân Đà Nẵng cho hay.

Sau đêm khai mạc, các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Ý – Mỹ (15/6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”.