
Lần đầu tiên đến với sân chơi DIFF, Đội pháo hoa đến từ Đức đã mở đầu màn trình diễn bằng giai điệu kịch tính của Apocalyptica.

Những chùm pháo hoa lớn bung nở trên bầu trời Đà Nẵng đã tạo nên khung cảnh hoành tráng và ấn tượng. Khán giả được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc khác nhau vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ đan xen…

Bằng cách sử dụng các bản nhạc như "You Take My Breath Away", "Pizzini - Seconda Parte"… kết hợp với pháo hoa đã tạo ra những màn trình diễn ấn tượng.

Những bông pháo đầy màu sắc đã vẽ lên bầu trời sông Hàn bức tranh sống động bằng âm thanh, màu sắc khiến khán giả liên tục ồ lên thích thú.

Tại đêm thứ 3 của DIFF 2024, đội pháo hoa đến từ Đức đã sử dụng 4.000 quả pháo để tạo ra những chùm pháo với tạo hình độc đáo ấn tượng như những cành liễu rủ, những tia lửa trôi xuống như sao rơi…

Từ sự phấn khích ban đầu, đến cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng và kết thúc bằng những khoảnh khắc đầy cảm động, màn trình diễn của đội Đức đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu qua các cung bậc cảm xúc đầy mãnh liệt của tình yêu.

Ông Tim Hannig, kỹ sư thiết kế của Đội pháo hoa đến từ Đức cho biết, âm thanh của màn trình diễn được chọn lựa kỹ càng. Mọi hiệu ứng âm thanh và ánh sáng được thiết kế để khán giả có thể bắt được những cảm xúc thú vị xuyên suốt trong tình yêu.

Pháo hoa được chụp từ góc khán đài.

Pháo hoa được chụp từ tầm cao.

Giai điệu cổ điển "Pizzini - Seconda Parte" kết hợp với pháo hoa nghệ thuật để lại nhiều khoảnh khắc yêu khiến người xem mê mải.

Pháo hoa hòa quyện với âm nhạc mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.