
Sở dĩ gọi Đà Lạt là thiên đường nghỉ dưỡng bởi nơi đây quanh năm, bốn mùa đều có khí hậu mát mẻ, trong lành đến lạ thường. Ngay cả trong từng ngày tại Đà Lạt cũng đã có đủ cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Du khách có thể lựa chọn du lịch Đà Lạt vào bất kỳ thời gian nào trong năm, nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là vào tháng 8, tháng 9. Tháng 9 Đà Lạt nằm cuối mùa mưa và chuyển dần sang mùa khô, khiến cho thành phố trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Đến với Đà Lạt những ngày đông sang, vạn vật đều trở nên yên bình đến lạ. Từng cỏ cây đến hoa lá, ngọn đồi thông hay những hồ nước đều trở nên thanh tịnh, trong trẻo và ngọt ngào.

Từ những khoảnh khắc bình yên khi đắm chìm trong cảnh sương mù của Trại Mát, Suối Vàng đến một buổi sớm tinh mơ tham quan đồi Robin, hồ Tuyền Lâm, buổi tối trải nghiệm với chợ đêm lung linh sắc màu và vui nhộn với hàng ngàn du khách...

Cái khí trời se lạnh của đất trời Đà Lạt khiến du khách chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm và ngắm cảnh sắc ấy qua khung cửa sổ. Nhưng nếu có thể dậy sớm một tý, bạn có thể đi dọc theo những con đường đầy tiếng thông reo, cánh đồng cỏ rộng lớn tựa thảo nguyên xanh, rất thơ mộng và lãng mạn, qua đó bạn mới có thể cảm nhất một Đà Lạt bình yên khác biệt.

Đà Lạt vẫn mãi như thế, vẫn mãi là mảnh đất bình yên dù cho bao cơn đổi dời của thời cuộc.

Những vườn rau sạch đà lạt luôn có một điều gì đó luôn thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.

Thân thương, đó chính là cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho khách phương xa ghé thăm. Không cầu kỳ, không xa hoa tráng lệ, Đà Lạt luôn là điểm dừng chân mang đến cảm giác dễ chịu, gần gũi và thân thuộc nhất.

Khi đất trời chuyển mùa vào khoảng giữa tháng 1 là lúc mai anh đào “bừng tỉnh” nở hoa báo hiệu xuân về trên thành phố mộng mơ này.

Đi mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong thành phố Đà Lạt đâu đâu người ta cũng thấy mai anh đào nở rộ tô thêm phần quyến rũ khó tả cho thành phố ngàn hoa.

Những ngày nơi Đà Lạt, bạn có thể tạm thời gác lại những nặng nề trên vai, không vướng bận phiền lo, không hối hả tất bật. Bạn có thể dành cho mình chút thời gian chỉ để dạo bước trên những cung đường, nhìn dòng người qua lại, ngắm nhịp sống thảnh thơi rồi nhẹ nhàng buông lại những điều bản thân vẫn luôn mệt lòng.

Hoặc thể bạn có thể chọn một chốn bình yên nào đó, nơi có thể nép vào nghe ngày trôi, pha một ấm trà, đọc một cuốn sách, để mặc thời gian, từ sớm mai cho đến chiều tà, không mang theo lớp lớp hối hả, chỉ có ta với ta tận hưởng thú vui thường nhật.