
Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Những ngày nắng vàng như rót mật, bừng sáng góc phố rêu phong với những căn nhà có bức tường vàng đặc trưng.

Liên tục trong những ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các sông trên địa bàn tăng cao. Tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) mưa lớn, khiến nước sông Hoài dâng cao đã tràn vào các tuyến phố chính ở phố cổ. Nước lũ ghi nhận ở mực 1,3 m, dự báo lên 1,6m trên báo động II 10 cm. Dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục trong vài ngày tới.

Ngã ba đường Nguyễn Thái Học – Bạch Đằng nước ngập. Tuyến đường Bạch Đằng chạy men theo sông Hoài bị ngập sâu tới 0,5-0,7m nhiều đoạn nước chảy xiết.

Nước dâng cao, "luồn lách" vào những tuyến đường chính trong khu phố cổ: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học... biến những con đường từng ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, góc phố rêu phong với những căn nhà có bức tường vàng đặc trưng ngập sâu trong nước.

Nước từ thượng nguồn Thu Bồn đổ về, hàng tấn rác thải bị chặn đứng tại cầu An Hội, lực lượng chức năng TP Hội An khơi thông dòng chảy.

Lo sợ nước càng lúc càng dâng cao hơn, nhiều người dân ở phố cổ Hội An tranh thủ di chuyển thuyền, lên neo đậu ở nơi an toàn.

Các tiểu thương xung quanh chợ Hội An đang dọn dẹp đồ đạc đề phòng nước lũ dâng cao.

Cầu An Hội - địa điểm được nhiều du khách check in, nước bắt đầu dâng lên cao...

Nước sông dâng cao, người dân Hội An hối hả dọn đồ đạt chạy lũ.

Nhiều đồ đạc dễ hư hỏng, người dân Hội An đói gói chở đến khu vực cao hơn

Tuyến đường Châu Thượng Văn giao nhau với cầu An Hội hiện được lực lượng chức năng căng dây không cho lưu thông khi nước lũ gây ngập 0,5m.

Lực lượng chức năng đang gia cố lại những vật dụng trang trí trên dọc các tuyến đường trước khi nước càng ngỳ càng dâng cao.

Đang tranh thủ dọn ba lô, áo quần, giày dép lên cao, anh Trương Ngọc Cảnh, Chủ tiệm bán ba lô trên đường Nguyễn Thái Học nói: “Như mọi năm nước sông Hoài lên báo động III lúc ấy tôi mới dọn đồ chạy lũ. Tuy nhiên mấy tháng qua dịch COVID-19 khiến việc mua bán ế ẩm, bây giờ đến lũ lụt. Sợ hư hỏng đồ đạc nên hai vợ chồng tôi dọn đưa lên tầng 2 cho yên tâm”.

Vào những ngày nước lũ dâng cao ngập ngang lòng phố, nhiều du khách lại tìm đến Hội An như muốn chinh phục một điều gì đó mới lạ hơn.

Chùa Cầu ở phố cổ Hội An.

Lo sợ nước càng lúc càng lên cao, nhiều người dân ở phố cổ Hội An tranh thủ di chuyển lại thuyền lên chỗ an toàn.

Mùa mưa ở Hội An bắt đầu từ tháng 8 kéo dài đến hết tháng 12, đôi khi cũng có những đợt giá rét, song kéo dài không lâu.

Mưa ở Hội An cũng có chút ẩm ướt và bất tiện nhưng dường như phố cổ nhỏ bé này, bất kể nắng, mưa hay nước nổi cũng có sức quyến rũ đối với du khách khi đặt chân đến đây. Nước dâng lên, thay vì đi bộ, đi xe trong phố, người ta di chuyển bằng thuyền. Khách du lịch sẽ có dịp n đi qua những ngõ ngách, những con đường sông uốn lượn khắp phố cổ.