Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (SN 1991, quê quán xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), đang thụ án chung thân về tội giết người, cướp tài sản đã trốn khỏi Trại giam T10 thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 3/6.

Chiều 4/6, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp, TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ ở khu vực chân đèo Hải Vân thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy, có hình dáng giống Triệu Quân Sự, đối tượng trốn khỏi Trại giam T10.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng này bỏ chạy nên tổ công tác đã dùng xe máy đuổi theo. Khi đến Km 912+200, khu vực đèo Hải Vân đối tượng đã bỏ xe, chạy bộ vào rừng.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng truy lùng vây bắt Triệu Quân Sự . Ảnh: Xuân Nha

Đánh giá khu vực núi Hải Vân địa hình phức tạp, khó truy bắt, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nhận định phạm nhân Sự đã từng giết người, liên tục cướp của và đây là lần thứ 2 trốn khỏi trại giam nên rất nguy hiểm.

Đại Tá Trần Mưu cho biết, Công an TP Đà Nẵng đã chuyển hướng vây bắt, tăng cường lực lượng trinh sát để trinh sát bí mật không triển khai lực lượng công khai nữa.

Cũng trong ngày 4/6, Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V đã có quyết định truy nã Triệu Quân Sự là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đã hai lần vượt ngục.

Những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ công an và quân đội với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đang ráo riết truy lùng nhưng đối tượng Triệu Quân Sự vẫn chưa bị bắt giữ.

leftcenterrightdel
  Nhiều chó nghiệp vụ được tung vào trận. Ảnh: An Bằng

Ít ai biết, Triệu Quân Sự từng theo binh nghiệp, nhưng vì đam mê các trò chơi điện tử, thiếu tiền, Sự đào ngũ, đi giết người, cướp tài sản. Trong thời gian thụ án chung thân tại trại giam quân đội, Sự đã 2 lần vượt ngục.

Tuy học khá giỏi nhưng vì Sự nghiện game nên năm 2011, Sự đã bỏ học khi đang học lớp 10. Đến năm 2011, Sự đi nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Vẫn “tính nào tật nấy”, Sự đã 5 lần trốn khỏi đơn vị để tìm đến với game. Ngoài ra, Sự còn nhiều lần trộm tư trang của đồng đội để lấy tiền tiêu xài, chơi game. Đầu tháng 8/2012, Sự trốn khỏi đơn vị về Hà Nội, sống lang thang. Khi đang lang thang trên địa bàn quận Long Biên (TP Hà Nội), Sự thấy nữ chủ quán cafe có nhiều đồ trang sức bằng vàng nên đã dùng con dao mang theo người đâm nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó lấy đi chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Sự bị bắt sau đó, đầu tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 đã tuyên phạt Triệu Quân Sự tù chung thân vì 3 tội: Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Ngày 8/11/2015, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang; phạm tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích" chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau một tháng trốn trại, Sự bị cơ quan chức năng bắt khi đang chơi game tại Hà Nội và tiếp tục bị tuyên phạt về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Phạm nhân Triệu Quân Sự cao khoảng  1m60, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Cơ quan chức năng thông báo ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

 

Lưu Ly