Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, người gây án được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966). Nạn nhân gồm có anh Nguyễn Văn Hải (SN 1970, em trai Đông), chị Doãn Thị Việt (vợ anh Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (con gái anh Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu anh Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (tên thường gọi là Bống, 14 tháng tuổi, cháu nội anh Hải). Đến chiều ngày 1/9, 4/5 nạn nhân xấu số ấy đã tử vong.
leftcenterrightdel
 Người thân nạn nhân than khóc khi hay tin vụ việc đau lòng.
Anh P. (hàng xóm anh Hải) cho biết, thời điểm xảy ra vụ án trong gia đình có 6 người, nhưng con trai anh Hải may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Ngoài ra người con rể đi lái taxi khi chạy về thì thấy vợ và người thân đã nằm trên vũng máu.
 
“Khi đó người con rể chạy về nhưng mọi người giữ lại không cho vào trong, cũng như không cho lái xe đưa người thân đi viên vì sợ tinh thần kích động. Khi bị giữ lại phía ngoài, con rể anh Hải gào khóc rất thảm thương”, anh P. kể lại.
 
Một người thân của nạn nhân cho biết, do đang là đợt nghỉ lễ nên gia đình con gái anh Hải về nhà bố mẹ chơi, hơn nữa ngày mai (2/9) nhà anh Hải tiến hành làm lễ động thổ để xây nhà mới, nên các con cháu tập trung về nhà.
leftcenterrightdel
 Rất nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng sau nhiều giờ xảy ra vụ việc.
Đúng 12 giờ trưa, khi mọi người đang râm ran bàn tán khắp đoạn đường làng, một người phụ nữ gào khóc thất thanh gọi tên cháu. Người dân cho biết, người phụ nữ ấy là bà ngoại của cháu bé 14 tháng tuổi, một trong số nạn nhân của vụ án mạng đau lòng trên.
 
Không bước nổi trên đôi chân của mình, bà ngoại cháu Bống được 2 người dìu hai bên đưa vào trong nhà. Tiếng khóc thảm thiết, cùng những lời oán thán đầy đau xót khiến những người chứng kiến không thể cầm được nước mắt.
 
“Cháu ơi, vừa chiều qua cháu còn ạ bà cơ mà. Chiều qua bà còn dắt cháu tập đi, bón cho cháu ăn, sao hôm nay lại thế này. Cháu mới 14 tháng làm sao chịu được nỗi đau này. Sao họ lại ác vậy, nỡ ra tay với cả một cháu bé như vậy”, bà ngoại cháu Bống nấc nghẹn kêu gào.
 
Ở địa phương, anh Nguyễn Văn Hải là được đánh giá là người hiền lành, hàng ngày anh đi làm công nhân vệ sinh môi trường. Còn chị Việt vợ anh làm lao động tự do, hàng ngày đi chạy hàng chợ. “Hàng ngày tôi vẫn hay ra ghế đá đường làng nói chuyện với anh Hải, vừa hôm qua tôi còn nói ngồi nói chuyện khi anh ấy đưa cháu nội ra ngoài ngõ chơi”, ông P. (hàng xóm) cho biết.
leftcenterrightdel
Rất nhiều người dân quan tâm, chia sẻ và phẫn nộ khi hay tin vụ việc thương tâm. 
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ và rất nhanh chỉ vài phút vì thế mọi người không ai kịp trở tay hay ứng cứu. “Sáng Đông xách dao vào tận gia đình chém mọi người rồi sau đó về nhà. Khi mọi người bị thương ra cổng kêu cứu và gọi xe để đưa đi bệnh viện, Đông tiếp tục mang dao ra truy sát cả gia đình”, ông P. kể.
 
Được biết, đối tượng Đông có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khá giả. Đông không có nghề nghiệp nên ở nhà và cũng chưa có tiền án, tiền sự.
 
Sau khi gây án xong, Đông vẫn bình tĩnh, ngồi uống nước chè. Khi công an có mặt tại hiện trường, Đông còn vẫy tay chào người dân trong xóm.
 
Người dân địa phương thông tin thêm, ở địa phương Đông ít giao tiếp nên không biết nhiều về gia đình người này. 
MK