Hòa tự nhận quen thân với nhiều VIP, có thể xin làm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để nhận hàng trăm nghìn USD của nhiều người muốn "chạy việc".

 


Theo điều tra, từ năm 2014 Hòa bị 13 người tố cáo về việc "chạy" cho họ làm trong bộ phận an ninh soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông ta đã nhận tổng cộng gần 150.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) nhưng chưa ai trong số họ có việc.

Đầu năm ngoái, Hòa lại dùng chiêu cũ, hứa xin cho anh Thanh vào làm tại đây với giá 460 triệu đồng. Chờ đợi suốt thời gian dài không kết quả, anh Thanh tìm gặp Hòa nhưng người này tránh mặt, hoặc đưa ra các lý do: hồ sơ bị hủy phải làm lại, thanh tra đang kiểm tra sân bay...

Trình báo với công an, anh Thanh cho biết bị Hòa dọa "làm thịt" khi đòi lại tiền.

Ngoài ra, cảnh sát còn cáo buộc Hòa có hành vi giả là Phân viện trưởng của Viện nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội tại TP HCM. Ông ta làm văn bản, đóng dấu của phân viện gửi Công an TP HCM xin cấp súng công cụ hỗ trợ.

Khi được cấp súng bắn đạn hơi cay, Hòa sử dụng sai quy định nên bị thu hồi và phạt 3 triệu đồng.

"Ngay sau khi Hòa bị bắt, chúng tôi tiếp tục nhận được trình báo của người phụ nữ ở quận 1 bị ông ta lừa 23.000 USD và 280 triệu đồng để xin việc", một cán bộ điều tra cho biết.
 

Theo Quốc Thắng/ vnexpress

.