Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự trên địa bàn huyện Yên Phong trong thời gian qua, VKSND huyện Yên Phong nhận thấy, một bộ phận học sinh có lối sống buông thả, thiếu kỹ năng ứng xử, muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực để thể hiện bản thân nên khi xảy ra va chạm nhỏ đã cố tình làm cho xung đột căng thẳng, dẫn đến đánh nhau.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Ngô Phương Dung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Yên Phong tuyên truyền pháp luật tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện.

Điển hình là vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1/11/2023. Khoảng 21h30’, tại đường làng thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Nguyễn Đình H., học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đức Đ., học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện và Nghiêm Quang H., cùng trú xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đi với tốc độ cao, bấm còi nhiều lần đuổi theo em Nguyễn Huy K. (SN 2008), ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Bị đuổi, em K. bỏ chạy, do không làm chủ tốc độ, xe mô tô em K. điều khiển đã đâm vào góc trụ cổng của người dân phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình H., Nguyễn Đức Đ. và Nghiêm Quang H. về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS.

Để hạn chế những nguyên nhân, điều kiện dẫn tới tình trạng vi phạm, tội phạm trên địa bàn huyện, đặc biệt là các đối tượng vi phạm pháp luật, tội phạm là học sinh, Viện trưởng VKSND huyện Yên Phong ban hành kiến nghị số 19 đến Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Phong tăng cường công tác quản lý, tổ chức giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh có thêm kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức và ví dụ thực tế. Đồng thời, đưa ra mức xử lý nghiêm đối với từng học sinh vi phạm nhằm giáo dục, răn đe cho những học sinh có ý định mong muốn giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực.

Phan Hải