Sáng ngày 26/7/2023,  tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Viện kiểm sát quân sự khu vực 51, Quân khu 5 phối hợp với VKSND thị xã Điện Bàn tổ chức dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023).

leftcenterrightdel
 VKSQS khu vực 51 và VKSND thị xã Điện Bàn dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn.

Hoạt động là dịp để cán bộ, nhân viên hai cơ quan bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công cách mạng đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh, đem cả máu xương cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục cho cán bộ, nhân viên thấm nhuần, giữ vững và phát huy truyền thống, đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, nhân viên hai cơ quan thắp hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2023). Qua đó, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát quân sự khu vực 51 và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trên địa bàn đóng quân, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong ngày truyền thống và ý nghĩa của toàn Ngành, trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, nhân viên của hai cơ quan nguyện hứa tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu. Ra sức cống hiến công sức, trí tuệ, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của nhân dân giao phó, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hiến dâng cuộc đời, xương máu vì Tổ quốc thiêng liêng.

Tô Tuyết