Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, những chiến sĩ Công an nơi đây còn trở thành "nhịp cầu nối những bờ vui", mang hơi ấm tình thương đến với những mảnh đời bất hạnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Hành trình từ những mảnh đời cần sẻ chia

Trước khi bắt tay vào thực hiện các chương trình quy mô lớn, Công an xã Vân Du đã có những hành động cụ thể, bám sát địa bàn để hỗ trợ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

leftcenterrightdel
Công an xã Vân Du phối hợp lắp đặt hệ thống cửa mới và trao tặng xe lăn cho bà Lê Thị Thanh.

Một trong những câu chuyện cảm động gần đây là trường hợp của bà Lê Thị Thanh (sinh năm 1953, trú tại thôn Ngọc Động, xã Vân Du). Qua công tác nắm tình hình thực tế, các chiến sĩ Công an xã đã không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của bà, sống đơn thân trong căn nhà xuống cấp, không có cửa che chắn giữa mùa đông giá rét. Bản thân bà Thanh bị liệt do tai nạn lao động, mất khả năng đi lại, trong khi người con trai duy nhất đang chấp hành án hình sự, không có điều kiện chăm sóc mẹ.

Thấu hiểu nỗi đau và sự thiếu thốn đó, Công an xã Vân Du đã chủ động kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Kết quả, lực lượng Công an đã phối hợp lắp đặt hệ thống cửa mới chắc chắn và trao tặng một chiếc xe lăn, giúp bà Thanh thuận tiện hơn trong sinh hoạt và đảm bảo an toàn hơn khi Tết Dương lịch 2026 cận kề. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, minh chứng cho sự quan tâm sát sao của lực lượng Công an cơ sở đối với những người yếu thế trong xã hội.

Xúc động trước sự quan tâm của các chiến sĩ Công an xã, bà Thanh bày tỏ: “Tôi già rồi, lại bị liệt không đi lại được nên mọi sinh hoạt đều bế tắc. Nhà cửa thì trống hoác, không có cửa che chắn, con trai duy nhất lại đang đi chấp hành án nên nhiều lúc tôi thấy tủi thân và lo sợ mỗi khi đêm xuống. Nay được các chú Công an xã Vân Du không quản ngại vất vả đến thăm, lắp cho bộ cửa mới chắc chắn và tặng thêm chiếc xe lăn, tôi mừng không sao kể xiết. Tết năm nay tôi thấy ấm lòng hơn nhiều vì không còn phải chịu cảnh gió lùa và đã có thể tự di chuyển dễ dàng hơn trước”.

Tiếp nối tinh thần "Lan tỏa yêu thương", ngày 9/1/2026, Công an xã Vân Du đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-CAVD về việc tổ chức Gian hàng thiện nguyện “Công an xã Vân Du – Lan tỏa yêu thương, Vì Nhân dân phục vụ”. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 và phong trào “Ba nhất” do Bộ Công an phát động.

leftcenterrightdel
 Công an xã Vân Du tổ chức Gian hàng thiện nguyện.

Kế hoạch không chỉ hướng tới việc chăm lo Tết cho hộ nghèo mà còn gắn liền với công tác nghiệp vụ và quản lý hành chính. Vận động nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, quần áo... để tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người khuyết tật.

Điểm đặc biệt của gian hàng này là tinh thần "không tiếp nhận kinh phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản". Toàn bộ nguồn lực đóng góp đều bằng hiện vật, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng mục đích thiện nguyện.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Quách Thành Nam, Trưởng công an xã Vân Du trong buổi phát động

Gian hàng thiện nguyện, nơi kết nối những tấm lòng vàng

Trong không khí tấp nập của những ngày tiếp nhận ủng hộ từ 12/1/2026 đến 23/1/2026, tại trụ sở Công an xã Vân Du (thôn Bông Bụt), ông Nguyễn Đăng Khoa đã mang đến những phần quà thiết thực để chung tay cùng lực lượng chức năng. Đúng theo tiêu chí của kế hoạch là không tiếp nhận kinh phí tiền mặt hay chuyển khoản, ông Khoa đã mang tới các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, dầu ăn và nước mắm.

Chia sẻ khi trao quà tại gian hàng, ông Nguyễn Đăng Khoa cho biết: “Theo dõi thông tin trên trang Facebook và Zalo của Công an xã, tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, nhất là việc các anh trực tiếp đi rà soát và lắp bảng số nhà cho người nghèo. Thay vì ủng hộ tiền, việc mang nhu yếu phẩm trực tiếp thế này giúp chúng tôi yên tâm rằng sự đóng góp của mình sẽ đến tận tay những hộ nghèo, người già neo đơn hay người khuyết tật trên địa bàn. Hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ giúp bà con có một cái Tết ấm cúng hơn."

Tương tự, chị Bùi Thị Thuận, một người dân địa phương cũng đã trực tiếp đến trao tặng những nhu yếu phẩm thiết thực cho Gian hàng thiện nguyện. Chị Thuận chia sẻ: “Khi nghe thông tin trên hệ thống loa truyền thanh xã về gian hàng thiện nguyện của các chú Công an, tôi cảm thấy đây là hoạt động rất minh bạch và ý nghĩa. Việc trực tiếp mang nhu yếu phẩm đến đóng góp giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn không khí Tết nghĩa tình. Tôi mong rằng những phần quà nhỏ của mình sẽ góp thêm niềm vui cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những người già neo đơn và người khuyết tật trên địa bàn xã Vân Du".

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn hào hứng ủng hộ phong trào.

Không chỉ cá nhân, các cơ quan như: Đảng ủy, UBND xã, các trường học và doanh nghiệp trên địa bàn cũng tham gia rất đông đảo. Mỗi đơn vị, mỗi người dân khi đến đây đều mang theo một niềm tin về sự sẻ chia, đúng như khẩu hiệu: “Mỗi phần quà trao đi – Một tấm lòng ở lại”. Đây là minh chứng cho sự đồng thuận, gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân , cùng nhau tạo nên một mùa Xuân ấm áp theo đúng tinh thần "Mỗi phần quà trao đi – Một tấm lòng ở lại"

Kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, Công an xã Vân Du đã tiếp nhận gần 1 tấn gạo, hơn 80 thùng mì tôm. Hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm như: dầu ăn, nước mắm, mì chính, bánh kẹo và quần áo mới.

Để đảm bảo mọi phần quà đến đúng đối tượng trước thềm năm mới, Công an xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ nghiệp vụ: Tiếp nhận (12/01 - 23/01/2026): Gian hàng mở cửa liên tục trong 12 ngày để tiếp nhận sự ủng hộ. Các phần quà sẽ được đóng gói trang trọng và trao tận tay người dân tại trụ sở Công an xã hoặc Nhà văn hóa các thôn.

Thông qua các gian hàng thiện nguyện, chương trình đã tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Zalo của Công an xã.

Những nỗ lực của lực lượng Công an xã Vân Du trong những ngày đầu năm 2026 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Mỗi tấm bảng số nhà được đóng lên, mỗi chiếc xe lăn được trao đi hay mỗi túi gạo từ gian hàng thiện nguyện đều mang theo niềm tin và sự ấm áp của tình quân dân. Đây chính là nền tảng vững chắc để lực lượng Công an cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân.

Đinh Huê - Kim Oanh