Hành trình xây dựng nông thôn mới nơi đây không chỉ đổi thay diện mạo quê hương, mà còn thắp lên niềm tin và khát vọng vươn lên của cả cộng đồng.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở lối cho phát triển

Những năm qua, xã Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia và huy động hợp pháp trong nhân dân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ưu tiên những công trình thiết yếu, tạo động lực phát triển trung tâm xã.

leftcenterrightdel
 Những tuyến đường giao thông nông thôn được người dân hiến đất và chung tay xây dựng đã thay đổi cuộc sống khởi sắc cho người dân ở xã Krông Năng.

Nhờ đó, tỉ lệ nhựa hóa, cứng hóa hệ thống đường xã ước đến cuối năm 2025 đạt 81,79%, còn đường trung tâm xã đạt 100% mục tiêu nghị quyết đề ra.

Ông Trần Văn Khánh, Phó Bí thư kiêm Trưởng thôn 3 cho biết: “Toàn thôn hiện có 5 tuyến đường với tổng chiều dài 12 km được bê tông khang trang. Nhờ vậy, việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, giá trị đất và nông sản đều tăng. Trước đây, 1 mét đất trên đường Đồng Khởi chỉ khoảng 70 triệu đồng, nay đã tăng gấp đôi. Bà con phấn khởi lắm”.

Hiện toàn xã có 98% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% thôn, buôn có điện sinh hoạt. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được chú trọng đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh và sản xuất.

Trong lĩnh vực giáo dục, Krông Năng có 15 trường học (13 công lập, 2 mầm non tư thục), trong đó 10 trường đạt chuẩn quốc gia (có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2). Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi và học sinh tiểu học đến trường đạt 100%. Ngành giáo dục địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Lĩnh vực y tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực, 93,4% dân số có bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,9%, tỉ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt hơn 95%. Các trạm y tế được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực, từng bước khắc phục tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị.

Thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10.934/9.454 triệu đồng, đạt 115% dự toán giao. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, niềm tin của người dân ngày càng được củng cố.

Giữ lửa văn hóa - bền gốc từ cộng đồng

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn văn hóa là định hướng xuyên suốt trong hành trình nông thôn mới của xã Krông Năng. Hằng năm, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn tích cực tham gia các lễ hội văn hóa cồng chiêng, tổ chức nghi lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới - những phong tục chứa đựng hồn cốt của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND  xã Krông Năng và Bí thư kiêm Trưởng thôn 5, kiểm tra việc xây nhà đại đoàn kết cho người dân.

Toàn xã hiện có 20 nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, tham gia bảo tồn nghi lễ truyền thống ở buôn Wiao A và buôn Năng. Bên cạnh đó, các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, đan lát của người Ê Đê, hay làm bún, bánh của người Kinh vẫn được duy trì, vừa tạo sinh kế, vừa gắn kết cộng đồng. Những hoạt động ấy không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn nuôi dưỡng tinh thần tự hào, tình yêu quê hương.

Song song với phát triển kinh tế, chương trình nông thôn mới góp phần đáng kể giảm nghèo tỉ lệ hộ nghèo còn 10,49% (998 hộ), hộ cận nghèo 5,5% (525 hộ). Từ nguồn vốn Nhà nước, thời gian qua, địa phương đã triển khai cấp hơn 100 con bò lai cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hộ thiếu đất ở, đất sản xuất cũng đang được địa phương rà soát để đề xuất hỗ trợ kịp thời. Từ đó, giúp cho đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện rõ rệt.

Niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mới đây, lãnh đạo xã Krông Năng đã tổ chức vận động các tổ chức, mạnh thường quân xây 2 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá hơn 100 triệu đồng, cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có gia đình anh Phan Thế Dũng ở thôn 5.

Anh Dũng quê gốc Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Hơn hai mươi năm trước, anh rời quê hương, mang theo ước mơ về một cuộc sống tốt hơn nơi vùng đất Krông Năng nắng gió. Trên mảnh đất mới, anh cùng vợ gây dựng tổ ấm nhỏ, vun trồng 5 sào cà phê, chắt chiu từng đồng thu nhập để nuôi ba đứa con khôn lớn.

Nhưng cuộc sống không dễ. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh lâm bệnh nặng: tiểu đường, suy thận, sức lực vơi dần. Thu nhập ít ỏi từ sản xuất nông nghiệp chẳng đủ thuốc men, gia đình anh sống lay lắt trong căn nhà ván tạm bợ, mái dột tứ phía. Mỗi khi mưa lớn, cả gia đình phải dồn về một góc, ngồi thức trắng đêm, nghe tiếng nước gõ trên mái nhà.

leftcenterrightdel
 Một tuyến đường khang trang tại xã Phú Lộc (cũ) đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mới đây, nhờ sự vào cuộc của chính quyền xã Krông Năng và tấm lòng của các mạnh thường quân, gia đình anh được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Vợ chồng anh vay mượn thêm 100 triệu đồng để dựng nên căn nhà kiên cố có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 gian bếp, nhà vệ sinh. Khi những bức tường đầu tiên lên khung, anh Dũng đứng lặng nhìn, mắt rưng rưng như không tin đó là thật.

“Gia đình tôi mừng lắm. Từ nay, cả nhà đã có chỗ ở kiên cố, không còn cảnh chạy mưa mỗi đêm. Nhờ đó, tinh thần của tôi cũng lạc quan hơn, bệnh tật có phần thuyên giảm” - anh nói.

Ông Võ Tròn, Bí thư kiêm Trưởng thôn 5 thông tin: “Trước đây, thôn có hơn chục hộ nghèo, nay chỉ còn 6 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đã đạt 45 triệu đồng/người/năm. Sự vào cuộc của chính quyền và tấm lòng của các mạnh thường quân đã giúp nhiều gia đình có thêm niềm tin, động lực để vươn lên. Điều đáng quý nhất là từ chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con càng tin tưởng vào Đảng, vào chính quyền, sẵn sàng hiến đất, góp công để cùng dựng xây quê hương”.

leftcenterrightdel
 Người dân Krông Năng chăm sóc cây mắc ca.

Nhìn những tuyến đường mới mở, những mái nhà khang trang và nụ cười rạng rỡ của bà con, ông Tròn càng tin rằng: “Cái được lớn nhất không chỉ là con đường hay căn nhà, mà là tình người, là niềm tin. Khi người dân biết đồng lòng, chính quyền biết lắng nghe thì nông thôn mới không còn là khẩu hiệu, mà là cuộc sống thật giữa mỗi thôn làng”.

Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng khẳng định: “Công tác xây dựng nông thôn mới không phải là phong trào ngắn hạn mà là hành trình lâu dài. Điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin của dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong mỗi người. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của bà con, xã Krông Năng sẽ tiếp tục phát triển, văn minh, hiện đại hơn nữa trong thời gian tới".

Nguyễn Chính – Tâm An