Ở vùng đất biên cương phía Tây Tổ quốc, nơi những dãy núi điệp trùng ôm lấy bản làng, câu chuyện đổi thay hôm nay không chỉ được kể bằng những con đường mới, những mái nhà kiên cố, mà còn bằng niềm tin được khơi dậy từ những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Với đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã trở thành điểm tựa, là “bàn tay nối dài” giúp họ bước ra khỏi đói nghèo, hướng tới tương lai bền vững.

Từ cây chè cổ thụ, hồi sinh sức sống bản Can Hồ

Bản Can Hồ, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, từng là nơi cuộc sống người dân quanh năm bám nương, trồng ngô, trồng lúa trên triền dốc. Cái nghèo, cái khó như bám riết, khiến bao thế hệ chỉ mong đủ ăn, đủ mặc. Thế nhưng, cùng với sự triển khai hiệu quả của Chương trình Mục tiêu Quốc gia, một “mạch sống mới” đã được đánh thức, bắt đầu từ chính những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

leftcenterrightdel
 Nhờ được tập huấn kỹ thuật, học cách hái và sao chè đúng quy trình, người dân Can Hồ giờ đây không chỉ có thêm sinh kế, mà còn có thêm niềm tin vào chính mình, vào những đổi thay bắt đầu từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Hơn 300 cây chè cổ thụ mọc tự nhiên trong rừng giờ được người dân quản lý, chăm sóc, khai thác bền vững. Ông Kháng Nhè Máy, một trong những hộ tiêu biểu, chia sẻ: “Trước kia, cây chè chỉ là cây rừng vô tri, không ai để ý. Giờ có cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, có đầu ra ổn định, chúng tôi coi đó là tài sản quý của bản.”

Nhờ được tập huấn kỹ thuật, học cách hái và sao chè đúng quy trình, gia đình ông Máy đã mạnh dạn đầu tư, chế biến chè theo hướng sản phẩm hàng hóa. Mỗi mùa thu hoạch, hàng chục kilôgam chè khô được xuất bán, mang lại nguồn thu ổn định. Người dân Can Hồ giờ đây không chỉ có thêm sinh kế, mà còn có thêm niềm tin vào chính mình, vào những đổi thay bắt đầu từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Na Sang: gieo hạt giống hy vọng từ những mô hình sinh kế

Rời Pa Ham, đến với xã Na Sang (huyện Mường Chà cũ), hiệu quả của chương trình lại được thể hiện bằng những vườn cây ăn quả trĩu cành, những nương dứa xanh mướt. Nơi đây, người dân không còn chỉ bám vào cây ngô, cây lúa mà đã biết lựa chọn cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng.

Chị Lò Thị Thân, bản Na Sang, cho biết: “Sau khi được tập huấn, chúng tôi biết kỹ thuật trồng cây ăn quả. Gia đình tôi chọn trồng bưởi, dễ chăm, năng suất cao. Mỗi vụ, bán bưởi cũng đủ tiền chi tiêu, con cái được học hành đầy đủ.”

leftcenterrightdel
 Những nương dứa phủ xanh đồi trọc ở Na Sang.

Không dừng lại ở đó, năm 2022, gia đình anh Lý A Dánh được hỗ trợ hơn 10.000 cây dứa để phát triển sinh kế. Anh mạnh dạn trồng trên diện tích hơn 1 ha, áp dụng kỹ thuật canh tác mới. Mỗi vụ, gia đình anh thu về gần 100 triệu đồng - con số từng là ước mơ xa xỉ với nhiều hộ dân vùng cao. Anh Dánh vui vẻ chia sẻ: “Làm theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, cây dứa phát triển tốt, quả to đều. Tôi còn nhân giống cho bà con trồng thêm để cùng nhau phát triển.”

Từ những mô hình cụ thể ấy, người dân Na Sang dần thay đổi tư duy sản xuất. Nếu trước kia, bà con còn tâm lý e ngại, ỷ lại, thì nay họ đã biết tính toán, biết liên kết, biết “làm kinh tế” theo cách mới. Chính sự chuyển biến về nhận thức này mới là thành công lớn nhất mà chương trình đem lại - một sự thay đổi từ “trợ giúp” sang “tự chủ”, từ “nhận” sang “làm”.

Hạ tầng khang trang, nền tảng cho phát triển bền vững

Nếu sinh kế là “ngọn lửa” khơi dậy niềm tin, thì đầu tư hạ tầng chính là “đòn bẩy” giúp vùng cao vươn lên mạnh mẽ. Ở thôn Đun Nưa, xã Sáng Nhè (huyện Tủa Chùa), những con đường bê tông, những tuyến kênh mương kiên cố giờ đã thay thế cho lối mòn trơn trượt, suối cạn mùa khô.

Ông Dụng Nga Xánh, trưởng thôn Đun Nưa, phấn khởi chia sẻ: “Nhà nước làm đường, làm kênh, bà con đi lại dễ dàng, hàng hóa bán được giá hơn. Có đường, có nước, dân biết học hỏi, biết làm ăn, giờ nhiều hộ trong bản đã khá lên rõ rệt.”

Những con đường mới không chỉ nối liền bản với bản, mà còn nối liền ước mơ của đồng bào với nhịp phát triển chung của tỉnh. Người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, vận chuyển nông sản thuận lợi. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư máy móc, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đưa Điện Biên từng bước hiện thực hóa mục tiêu “mỗi bản làng một sản phẩm đặc trưng”.

Chuyển mình từ trong tư duy người dân

Sau 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên đã có bước chuyển rõ rệt. Người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, mà đã chủ động tính toán, tìm đầu ra cho sản phẩm, mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất.

leftcenterrightdel
 Nhà nước đã và đang đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, giao thông thuận lợi tạo điều kiện sinh kế cho người dân xã Sáng Nhè

Ông Lò Mạnh Hùng, bản Hột, xã Sáng Nhè, cho biết: “Giờ bà con không còn khổ như trước. Được hỗ trợ nhà ở, đường đi, có ruộng nước, có kỹ thuật, chúng tôi trồng ngô, lúa năng suất cao hơn, đời sống cũng đủ đầy hơn.”

Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Điện Biên hiện còn khoảng 21%, trong đó vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 27%, giảm đều qua từng năm. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện rõ hiệu quả và sức lan tỏa của các chính sách dân tộc trong đời sống thực tế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên  nhận định: “Chương trình Mục tiêu Quốc gia đã tác động tích cực trên cả ba lĩnh vực: phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao thu nhập cho đồng bào. Mỗi công trình, mỗi mô hình sản xuất là một bước tiến trong hành trình giảm nghèo bền vững của địa phương.”

Vững bước tương lai - niềm tin từ lòng dân

Những đổi thay hôm nay ở Pa Ham, Na Sang, Sáng Nhè… không chỉ là sự phát triển về kinh tế, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của niềm tin được vun đắp nơi vùng cao biên cương. Từ cây chè cổ thụ xanh mướt giữa đại ngàn, đến vườn bưởi, nương dứa trĩu quả, hay con đường bê tông sáng bóng giữa núi đồi - tất cả đang cùng viết nên câu chuyện mới về một Điện Biên đang chuyển mình mạnh mẽ, vững vàng bước vào thời kỳ phát triển bền vững.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia không chỉ giúp người dân có sinh kế bền vững, mà quan trọng hơn đã thắp lên ngọn lửa niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo thế và lực mới cho vùng cao phát triển.

Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần nỗ lực, cần cù của đồng bào các dân tộc, hành trình “xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” nơi biên cương Điện Biên chắc chắn sẽ còn được tiếp nối, không chỉ bằng chính sách, mà bằng niềm tin và khát vọng vươn lên từ lòng dân.

Hà Anh