Sáng 10/12, mưa dần nhẹ hạt, nước ngập ở các tuyến đường Hùng Vương,  Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi… đã rút hoàn toàn. Người dân quay lại sinh hoạt bình thường, các cửa hàng cũng dọn dẹp, mở cửa trở lại buôn bán…

Tuy nhiên, trời lại phụ lòng người, người dân chưa hết bàng hoàng trước trận ngập lịch sử thì chiều tối, mưa lại ào ào đổ xuống. Trận mưa kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ khiến các tuyến đường lại ngập sâu lần thứ 2.

leftcenterrightdel
Vài giờ sau khi nước rút, trời lại đổ mưa tầm tã, nhiều tuyến đường Đà Nẵng ngập lần hai
leftcenterrightdel
 

Tại địa điểm ngập nặng nhất khu vực quanh hồ Hàm Nghi, nước lại tràn lên gây ngập khoảng hơn 40 cm. Các cửa hàng kinh doanh không kịp di chuyển hàng phải tận dụng hết mọi thứ tôn, gạch… và bất kỳ thứ gì có thể để ngăn không cho nước tràn vào. Một vài cửa đóng cửa, ngừng bán,…

leftcenterrightdel
 Nhiều cửa hàng phải dùng tôn gạch ngăn k cho nước tràn vào 
leftcenterrightdel
 

Rất nhiều phương tiện lại rơi vào tình trạng chết máy, không thể lưu thông nằm la liệt trên các tuyến đường.

Hầm chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Hàm Nghi, bị ngập sâu, nhấn chìm hàng loạt xe ô tô trong biển nước, lực lượng chức năng đã tiến hành hỗ trợ hút nước trong hầm cứu xe trong tình trạng “chết đuối”. Sau đó, trời lại đổ mưa, hầm xe lại trở về trạng thái ngập sâu, phương án ứng cứu trước đó trở thành vô nghĩa…

Theo trung tâm Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, lượng mưa đo được trong sáng 10/12 phổ biến 30-40mm, riêng tại trạm Đà Nẵng 57mm. Ngày 13/12, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to và mưa rất to…

                                                                                                                                                                                            Lê Tâm