Thần dược
Cập nhật lúc 10:04, Thứ hai, 10/10/2011 (GMT+7)
Cô gái nói với bác sĩ: "Tôi đến để cảm ơn bác sĩ vì thứ thuốc mà ông đã kê trong toa". Báo Bảo vệ Pháp luật điện tử, Cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Cô gái nói với bác sĩ: "Tôi đến để cảm ơn bác sĩ vì thứ thuốc mà ông đã kê trong toa".
- Tôi rất vui vì đã giúp cô khỏi bệnh.
- Hiệu nghiệm hơn cả suy nghĩ của tôi, thưa bác sĩ.
- Thế cô đã uống được mấy lần?
- Tôi chưa hề đụng đến. Ông cậu tôi chỉ dùng có một lần. Sau đó, tôi trở thành người thừa kế duy nhất.
Chie ( VnE )