Maroc hiên ngang vượt qua Tây Ban Nha

leftcenterrightdel
Hàng thủ Maroc đang chơi kín kẽ chặn mọi đường vào khung thành. Trong ảnh: Pha cản phá bóng của cầu thủ Sofyan Amrabat (thứ 2, phải) tuyển Maroc. Ảnh: THX/TTXVN

Thống kê cho thấy trong suốt hiệp 1, Tây Ban Nha cầm bóng tới 69% nhưng không tạo ra tình huống đáng chú ý nào. Trong khi đó, Maroc tận dụng các đường lên bóng nhanh và tốc độ của Hakimi và Hakim Ziyech để có một số tình huống đáng chú ý, trong đó có một cú đá phạt của Hakimi, một cú sút của Mazraoui sút xa bị Simon từ chối.

Hiệp 1 kết thúc mà Tây Ban Nha chỉ có một cú sút duy nhất của Marco Asensio, thành tích tệ nhất của Tây Ban Nha trong một trận đấu ở World Cup kể từ năm 1966. Tình thế này buộc ông Luis Enrique phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2, nhưng việc không có một tiền đạo mục tiêu đẳng cấp khiến Tây Ban Nha gặp vô vàn bế tắc trong cách tiếp cận trận đấu.

Ngay cả khi tung Alvaro Morata vào sân, Tây Ban Nha vẫn không thể khoan thủng hàng thủ chơi chắc chắn và kỷ luật của Maroc. Việc kiên định với lối chơi kiểm soát bóng, trong khi đội đã có tiền đạo cắm, khiến các đợt lên bóng của Tây Ban Nha mất đi sự bất ngờ, và vô tình khiến Maroc có đủ thời gian để tổ chức phòng thủ.

Hai hiệp thi đấu chính thức kết thúc với sự bế tắc của Tây Ban Nha. Ở hiệp phụ, Maroc là đội có cơ hội nguy hiểm ở phút 104, tuy nhiên đáng tiếc tiền đạo Cheddira dứt điểm đúng vào vị trí của Unai Simon để thủ môn Tây Ban Nha cản phá. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục cầm nhiều bóng nhưng không thể tận dụng những cơ hội mà họ vất vả tạo ra, trong đó có pha dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người Sarabia ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.  

Không thể dứt điểm trận đấu trong 120 phút, 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút 11m may rủi. Tại đây, Maroc, với sự lạnh lùng của mình, đã đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số penalty là 3-1. Như vậy, Maroc sẽ tiến vào Tứ kết World Cup 2022 một cách đầy hiên ngang, trong khi Tây Ban Nha đã bị loại một cách xứng đáng. Họ đã thể hiện một lối chơi bế tắc, thiếu hiệu quả.

Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Sĩ đầy thuyết phục

leftcenterrightdel
 

Ngay trước trận đấu, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã có một quyết định mạo hiểm là "cất" ngôi sao Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị và thay thế bằng cầu thủ trẻ Goncalo Ramos. Dù vậy, tiền đạo 21 tuổi này đã chứng minh quyết định trên là hoàn toàn đúng đắn với cú hat-trick tại đấu trường danh giá thế giới.

Ở hiệp 1, hai đội nhập cuộc với thế trận cởi mở. Cả Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha đều tạo ra được các tình huống uy hiếp khung thành đối phương, thậm chí đội tuyển xứ sở đồng hồ còn có vẻ lấn lướt đối thủ được đánh giá cao hơn.

Phút 16', từ một pha ném biên, Ramos nhận bóng từ đồng đội trong vòng cấm và bất ngờ xoay người dứt điểm vào góc hẹp làm tung lưới Thụy Sỹ. Sau khi có bàn thắng, Bồ Đào Nha chơi thăng hoa hơn và dần lấy lại thế trận trước Thụy Sĩ.

Phút 33, cũng xuất phát từ một tình huống cố định, đón bóng từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Pepe bật cao đánh đầu đem về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển bán đảo Iberia.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn duy trì nhịp độ trận đấu ở tốc độ cao và Bồ Đào Nha tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Lần lượt Ramos và Guerreiro lập công giúp Bồ Đào Nha tiến gần vòng tứ kết hơn bao giờ hết. Tỷ số đã là 4-0 nghiêng về Bồ Đào Nha.

Sau đó, Thụy Sĩ có bàn thắng danh dự vào phút 58', khi trung vệ Akanji đệm bóng cận thành làm bó tay thủ môn Diogo Costa. Chưa đầy 10 phút sau, nhận đường chọc khe của Felix, Ramos băng xuống bấm bóng qua người thủ môn Sommer để hoàn tất cú hat-trick để đời. Vào những phút thi đấu cuối cùng, Rafael Leao, cầu thủ vừa vào sân từ băng ghế dự bị, đã thực hiện một cú sút xa siêu phẩm ấn định chiến thắng 6-1 cho Bồ Đào Nha.

Thắng đậm Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha sẽ gặp Maroc ở tứ kết.

leftcenterrightdel
 

PV (tổng hợp)