Thua sút luân lưu, Nhật Bản dừng bước trước Croatia 

Sau khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha, Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 với sự tự tin lớn hơn bao giờ hết. Nhưng trên chấm sút luân lưu, Croatia đã chiến thắng Nhật Bản, giành vé vào vòng tứ kết.

leftcenterrightdel
 Tiền vệ Ivan Perisic (thứ 2, phải) của Croatia nỗ lực sút bóng về phía khung thành Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước vào hiệp một, Nhật Bản giữ vững cự ly đội hình và sẵn sàng cho việc Croatia tìm cách kiểm soát trận đấu. Trong khi đó, Croatia cũng không để lép vế, dâng cao, tấn công từ biên và đe dọa khung thành Nhật Bản. Trong 30 phút đầu tiên, Croatia luân chuyển bóng nhanh, liên tục đưa bóng bổng vào vòng cấm địa khiến hàng thủ Nhật Bản phải vất vả. Dù thế trận như vậy nhưng cự ly đội hình Nhật Bản được giữ rất tốt. Tiền vệ Daichi Kamada đang thi đấu cho Eintracht Frankfurt là trung tâm lối chơi của Nhật Bản, mọi đường bóng của Nhật Bản đều qua chân cầu thủ này. Phút 40, Kamada đã có pha xử lý rất hay trong vòng cấm của Croatia nhưng cú dứt điểm cận thành sau đó lại đưa bóng ra ngoài. Phút  44, sau pha phối hợp đá phạt góc, Yoshida chuyền bóng thuận lợi để Maeda sút tung lưới Croatia. Kết thúc hiệp đấu, Nhật Bản dẫn trước với tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, đội hình hai đội vẫn được giữ nguyên. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước nhưng Nhật Bản không cố thủ, họ sẵn sàng tấn công khi có cơ hội. Mặc dù nhập cuộc không tốt trong hiệp hai, nhưng với những cá nhân đẳng cấp, phút 54, Croatia đã có bàn thắng gỡ hòa từ pha đánh đầu hiểm hóc của Ivan Perisic. Sau hoảng 20 phút hiệp hai, Croatia và Nhật Bản có những điều chỉnh đội hình. Tiền đạo Ante Budimir vào thay Bruno Petkovic, trong khi đó, về phía Nhật Bản, Maeda và Nagatomo cùng rời sân để nhường chỗ cho Asano và Mitoma. Hai đội đều không muốn kéo dài trận đấu sang hiệp phụ. Croatia liên tục sử dụng những đường bóng bổng nhằm khai thác điểm yếu của Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đại diện châu Âu đều bất thành.

Hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực bị bào mòn, cầu thủ của cả Nhật Bản va Croatia không tạo ra cơ hội nào trong 30 phút sau đó, buộc phải đá luân lưu để xác định xem đội nào đi tiếp. Và trên chấm sút luân lưu, Croatia đã chiến thắng Nhật Bản, giành vé vào vòng tứ kết.

Brazil thắng Hàn Quốc 4-1

Trước khi bóng lăn, nhiều người châu Á đã kỳ vọng vào một phép màu nữa sau khi đội tuyển xứ sở kim chi được vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, một số người thực tế lại tỏ ra bi quan bởi đại diện châu Á lại phải gặp một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, từng vô địch nhiều kỳ World Cup trước đây, đó chính là Brazil.

leftcenterrightdel
 Các tuyển thủ Brazil chia vui chiến thắng với cổ động viên trên sân Doha, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

Và cuối cùng thì Hàn Quốc đã sớm vỡ trận trước một Brazil “trình quá cao”. Ngay phút thứ 36 trong hiệp 1, Paqueta đã thoải mái dứt điểm trong vùng cấm để nâng tỷ số lên 4-0 cho Brazil. Tiền vệ thuộc biên chế West Ham có bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup. Trước đó, vào các phút 29, 13 và 7, đội tuyển đến từ Nam Mỹ đã nhanh chóng và dễ dàng ghi tới 3 bàn. Trong bàn mở tỷ số, cầu thủ lừng danh Neymar băng vào song không thể dứt điểm sau pha chuyền ngang của Raphinha. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến vị trí của Vinicius. Cầu thủ trẻ của Real khống chế bình tĩnh, trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao.   

Phía Hàn Quốc, ngôi sao sáng Son Heung-min, người hùng trong những trận đấu vòng bảng, đã có nhiều nỗ lực song anh đã không chiến thắng được thủ môn đội Brazil trong cơ hội đối mặt “hiếm có khó tìm” phút thứ 47. Cũng phải thừa nhận thủ môn đang khoác áo Liverpool tiếp tục chơi xuất sắc trong tình huống ăn bàn của Son Heung-min.

Lợi thế lớn khi dẫn bàn sớm giúp các cầu thủ Brazil có thể tự tin thực hiện những pha xử lý kỹ thuật trong trận này. Ở bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc bế tắc và chỉ có thể trông chờ vào những tình huống cố định. Gần cuối trận, Hàn Quốc đã ghi được bàn danh dự ở phút thứ 76 sau một tình huống lộn xộn trong vùng cấm. Paik Seung-ho đã hạ gục Alisson bằng một pha dứt điểm bóng sống. Các cổ động viên của Hàn Quốc chắc hẳn với đi nỗi buồn sau siêu phẩm này. Tiền vệ vào thay người Paik Seung-Ho tung cú vô-lê rất hiểm hóc, bóng khẽ chạm một cầu thủ và thủ thành Alisson không có bất kỳ cơ hội nào để cản cú đá này.

Ở lần chạm trán gần nhất trên sân nhà của Hàn Quốc, Brazil thắng đậm 5-1.

PV (tổng hợp)