leftcenterrightdel
Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở trận đấu giữa Pháp và Ba Lan, trong 20 phút đầu tiên, đội tuyển Pháp cầm bóng có lúc hơn 70% so với đối thủ. Chính vì vậy, bóng thường lăn bên phần sân của Ba Lan. Cuối cùng, điều mà cổ động viên Pháp mong đợi đã tới ở phút 44 khi K. Mbappe kiến tạo cho Giroud lập công mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Pháp càng thi đấu càng tự tin. Thiếu vắng Kante hay Pogba ở hàng tiền vệ, nhưng Les Bleus vẫn kiểm soát được trận đấu nhờ những cái tên Aurelien Tchouameni hay Adrien Rabiot. Do hàng tiền vệ không triển khai được bóng, nhiều lần ngôi sao Robert Lewandowski phải lùi sâu để làm bóng cho Ba Lan. Nhưng trong thời điểm “Đại bàng Trắng” mải mê dâng cao tấn công, Mbappe có pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 74.

Trong những phút cuối, Ba Lan nỗ lực dồn đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ ghi thêm được 1 bàn do công của Lewandowski. Trong khi đó, Pháp có bàn thứ 3 và người lập công vẫn là Mbappe.

Chung cuộc, Pháp thắng 3-1, tiến vào vòng tứ kết và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Senegal.

leftcenterrightdel
Pha tranh bóng giữa Krepin Diatta (giữa) tuyển Senegal và với các cầu thủ Jude Bellingham (trái) và Phil Foden tuyển Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Ở trận đấu giữa Anh và Senegal, Senegal đã triển khai lối đá hết sức quyết liệt, khiến đội tuyển Anh dù cầm nhiều bóng hơn cũng không thể tạo ra tình huống đáng chú ý nào trong đầu trận. Chiến thuật của Senegal là rất rõ ràng, họ để Anh chơi bóng trong khu vực 2/3 sân, nhưng bắt đầu kèm người và tranh chấp quyết liệt ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngoài ra, Senegal cũng cho thấy họ đã tìm hiểu kỹ lối chơi của Anh khi phong tỏa tốt khu vực 2 cánh, nơi Anh có nhiều cầu thủ tốc độ và lắt léo.

Anh dường như bị bất ngờ trước sự quyết liệt và khoa học của Senegal, do đó các đường lên bóng của Tam Sư tỏ ra rời rạc và thiếu điểm nhấn. Ngay cả khi Harry Kane lùi về giữa sân để hút các trung vệ của Senegal cũng không khiến đội hình của đội bóng châu Phi bị xô lệch. Thậm chí, Senegal mới là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với cú sút của Dia ở phút 32 nhưng bị thủ môn Pickford xuất sắc cản phá.

Tuy nhiên, khi sự hưng phấn của Senegal đang lên cao thì họ bất ngờ nhận bàn thua. Phút 39, Anh có pha phối hợp nhịp nhàng để Bellingham thoát xuống bên cánh phải. Cầu thủ của Dortmund căng ngang vào trong để Henderson đệm bóng mở tỷ số.

Bàn thua này khiến Senegal buộc phải đẩy đội hình lên cao nhưng khi họ chưa kịp làm gì thì đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Lại là Bellingham với tốc độ và sự càn lướt đã có đường chuyền từ giữa sân cho Foden, sau đó anh kiến tạo để Kane dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên thành 2-0.

Dẫn 2 bàn cách biệt là lợi thế lớn giúp Anh đá thong dong hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên họ vẫn có bàn thắng thứ 3, sau khi Foden có pha kiến tạo thứ 2 giúp Bukayo Saka đệm bóng dễ dàng. Bàn thua này khiến Senegal càng khó đá hơn và dù đã rất nỗ lực họ cũng không thể có bàn thắng danh dự.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho đội tuyển Anh. Với kết quả này, Anh sẽ đối đầu với đương kim vô địch Pháp ở Tứ kết World Cup 2022 và đó sẽ là cặp đấu vô cùng cân tài cân sức.

PV (tổng hợp)