Trong một video được Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) công bố ngày 31/7 cho thấy, những loạt súng liên thanh bắn về phía những người đang tìm kiếm thực phẩm ở Gaza, nhiều người trong số đó là trẻ em.

Những loạt đạn được bắn xuống đất, ngay trước mặt đám đông xếp hàng khi xe chở hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ) đang tiến đến.

“Lực lượng Israel đã bắn cảnh cáo chỉ cách đám đông đang chờ đoàn xe chở lương thực của LHQ chỉ cỡ hơn 1 mét.”, OCHA cho biết.

Báo cáo cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào ngày 30/7, gần cửa khẩu biên giới Karam Abu Salem từ Israel vào phía Nam Gaza.

Người phát ngôn của OCHA, Olga Cherevko, cho biết, nhóm của LHQ đã phải đối mặt với một số bất ổn khi họ lấy nguồn cung cấp thực phẩm từ cửa khẩu biên giới.

leftcenterrightdel
 Các loạt đạn được bắn xuống đất, chỉ cách đám đông người Palestine cỡ hơn 1 m. (Ảnh cắt từ video, nguồn: OCHA).

“Một trong những bất cập mà chúng tôi phải đối mặt là phải chờ khoảng hai tiếng rưỡi tại trạm kiểm soát của lực lượng Israel. Đến khi được phép đi qua, trên đường đi, chúng tôi đã gặp hàng chục nghìn người đói khát tìm lương thực. Trong tình trạng tuyệt vọng, họ đã lấy đi mọi thứ từ phía sau xe tải của chúng tôi.”, bà Cherevko nói, cho biết, Israel cũng không cho nhóm của LHQ đủ thời gian để sắp xếp hàng viện trợ chắc chắn trên xe tải, khiến các gói hàng dễ rơi ra.

Video của LHQ được công bố trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng bày tỏ sự phẫn nộ trước những giới hạn của Israel trong việc cung cấp hàng cứu trợ, khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài chống lại Hamas ở Gaza, bất chấp tình trạng đói khát nghiêm trọng tại dải đất bị phong tỏa của người Palestine.

Các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng khi cố gắng tìm thức ăn để sinh tồn đang tăng lên.

Ngày 1/8, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết, ít nhất 1.373 người Palestine đã thiệt mạng khi đi cố gắng tìm kiếm thức ăn.

leftcenterrightdel
 Video cho thấy các loạt đạn bắn về phía đám đông người Palestine tìm kiếm thức ăn. Nguồn: OCHA.

Trong số đó có 859 trường hợp tử vong xảy ra gần các địa điểm phân phối hàng cứu trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ và Israel hậu thuẫn điều hành, 514 trường hợp tử vong dọc các tuyến đường di chuyển của các đoàn xe cứu trợ lương thực.

“Hầu hết các vụ giết người này do Quân đội Israel gây ra.”, báo cáo lưu ý.

Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin, có thêm 12 người nữa thiệt mạng khi đang cố gắng tìm kiếm thực phầm vào sáng ngày 2/8, cùng với 10 người khác thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp dải đất.

Trong khi Cơ quan y tế Gaza cũng báo cáo thêm nhiều người tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nạn đói và suy dinh dưỡng.

leftcenterrightdel
 Người Palestine gặp rủi ro tính mạng khi cố gắng tìm kiếm thức ăn để sinh tồn. Ảnh: Abdel Kareem Hana

Tổng số người chết do đói khát được ghi nhận là 147 trường hợp, trong đó có 88 trẻ em, hầu hết tử vong trong thời gian vài tuần qua.

Israel cho biết họ đang thực hiện các bước để tăng cường khả năng tiếp cận hàng cứu trợ, tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ cho biết, họ không nhận được đủ giấy phép từ quân đội Israel để có thể tăng cường lượng hàng cứu trợ vào Gaza.

Bà Cherevko cho biết, việc tiếp cận hàng cứu trợ cần phải được mở rộng để có thể cung cấp thực phẩm nhiều hơn, đầy đủ hơn, điều sẽ giúp cư dân tin rằng, có đủ thức ăn cho tất cả mọi người, từ đó việc phân phối sẽ được thực hiện đúng cách.

Israel cho đến nay vẫn phủ nhận việc theo đuổi chính sách tạo ra nạn đói cho cộng đồng người Palestine ở Gaza.

Theo số liệu do Cơ quan Y tế Gaza, cho đến nay, ít nhất 60.300 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 147.000 người khác bị thương ở Gaza kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 7/10/2023, sau chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Hamas vào miền Nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin.

Văn Phong/TheNational