Cả ngàn người đã tập trung vào đêm 31/7 tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, Israel để tham gia cuộc biểu tình phản chiến, do liên minh các nhà hoạt động hòa bình và các nhóm nhân quyền Israel-Palestine tổ chức, trong đó có lời kêu gọi binh lính từ chối phục vụ trong chiến tranh.

Trong cuộc biểu tình chống chiến tranh có quy mô lớn ở Tel Aviv, diễn giả đồng thời là diễn viên, ông Yossi Zabari, đã cáo buộc Israel về tội diệt chủng.

leftcenterrightdel
 Biểu tình phản chiến tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv. Nguồn: Eitan Slonim.

Israel từ lâu đã bác bỏ những tuyên bố của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền rằng họ đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, nói rằng, họ đang nỗ lực ngăn chặn chiến tranh, nhưng nỗ lực này bị cản trở bởi Hamas sử dụng dân thường Gaza làm lá chắn sống.

Những người biểu tình giương cao những hình ảnh trẻ em Gaza trong tình trạng tiều tụy do bị suy dinh dưỡng và các con tin Israel.

leftcenterrightdel
 Biểu tình phản chiến tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, Israel tối 31/7. Nguồn: Erik Marmor/Flash90.

Một màn hình lớn trên sân khấu hiện dòng chữ bằng tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập: “Giết chóc đã quá đủ, đói khát đã quá đủ, bỏ mặc đã quá đủ”.

Bà Rula Daoud, đồng lãnh đạo phong trào xã hội lớn nhất ở Israel nhằm thúc đẩy hòa bình, công lý và bình đẳng giữa người Ả Rập và Do Thái, cho biết, họ hét lên lời kêu cứu thay cho những đứa trẻ đói khát đang thoi thóp ở Gaza; đồng thời kêu gọi một cuộc đấu tranh chung giữa người Do Thái và người Ả Rập cho hòa bình, kêu gọi binh sĩ từ chối phục vụ cuộc chiến.

leftcenterrightdel
 Người biểu tình giơ cao hình ảnh trẻ em suy dinh dưỡng ở Gaza. Nguồn: suf_patishi

Phát biểu trước đám đông biểu tình, nhà hoạt động Ghadir Hani, người tự giới thiệu mình là một công dân Ả Rập-Palestine của Israel, cho biết, bắt đầu từ ngày 3/8, hàng chục nhóm hòa bình sẽ dựng lều biểu tình tại Quảng trường Dizengoff ở Tel Aviv, nơi sẽ diễn ra các hành động đấu tranh không ngừng nghỉ .

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến hủy diệt (ở Gaza) kết thúc và ‘chính quyền tử thần’ phải rời khỏi đó.”, bà Hani nói.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh trẻ em suy dĩnh dưỡng cấp tính ở Gaza trong cuộc biểu tình phản chiến tại Tel Aviv tối 31/7.Nguồn: Erik Marmor/Flash90.
leftcenterrightdel
 Người biểu tình yêu cầu hoạt động báo chí không bị cản trở ở Gaza để công chúng thấy được hình ảnh khách quan, chân thực về nạn đói tại đây. Nguồn: suf_patishi.

Hai cựu phi công Không quân Israel, thiếu tá Hagai Tamir và trung tá David Yisraeli, đã gửi thông điệp đến các phi công đang tham chiến ở Gaza rằng: “Hãy từ chối thực hiện tội ác chiến tranh. Đừng nhắm mắt làm ngơ trước hậu quả của hành động của các bạn”.

Những ngày qua, nhiều tổ chức quốc tế và các nhóm nhân đạo hoạt động tại Gaza đã đồng loạt lên tiếng về nạn đói tại đây và tình trạng suy dinh dưỡng cấp tỉnh ở trẻ em. Các thông tin cho biết, ít nhất hơn 150 người Pslestine, chủ yếu là trẻ em, đã tử vong do suy dinh dưỡng.

leftcenterrightdel
 Người Palestine ở Gaza đang trong tình cảnh tuyệt vọng. Nguồn: TRT.

Cùng với việc chỉ trích chính quyền Israel cản trở nỗ lực đưa hàng thiết yếu vào Gaza để bảo đảm yêu cầu sinh tồn tối thiểu cho hơn 2 triệu người Palestine tại dải đất bị phong tỏa, nhiều quốc Ả Rập và châu Âu đã thực hiện việc thả thực phẩm qua đường hàng không xuống dải đất.

Ngày 1/8, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã thị sát một số địa điểm phân phối hàng cứu trợ ở Gaza, để ‘thực tế’ tình hình cung cấp hàng viện trợ cho người Palestine, sau khi Tổng thống Donald Trump thừa nhận về nạn đói thực sự tại dải đất.

Văn Phong (theo Timesofissrael)